Song Ji-yoon, đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với kênh YouTube Potato Turtle, chia sẻ về hành trình khám phá thế giới một mình đầy thú vị và nỗ lực thực hiện danh sách 100 điều muốn làm trong đời.
Cô được nhiều người yêu mến với cách thể hiện vừa tự tin, dũng cảm, vừa hài hước, chân thực. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Chuyến du lịch Ấn Độ đầu năm 2025 là một trong những hành trình đáng nhớ của cô.
Song Ji-yoon bất ngờ gặp người đàn ông Ấn Độ biết tiếng Hàn. Ảnh: News24
Song Ji-yoon đã quay lại toàn bộ hành trình ở Ấn Độ với sự dí dỏm, hài hước.
Cô thừa nhận: "Chuyến đi một mình đến Ấn Độ kéo dài 1 tháng. Có những lúc khó khăn tưởng chừng như phải bỏ cuộc nhưng tôi vẫn cố gắng đi tiếp. Một chuyến đi khó khăn và tôi học được nhiều điều".
Một trong những video thu hút nhiều lượt xem là đoạn đối thoại giữa cô và một người đàn ông Ấn Độ trên đường. Cô cho biết bản thân cảm thấy rất khó chịu khi đi bộ trên đường bị người dân địa phương nhìn chằm chằm.
Không giấu được sự bực tức, cô quay sang, lớn tiếng với một người đàn ông Ấn Độ đứng gần khi cô ở thành phố Jaipur: "Nhìn gì mà nhìn? Thích tôi hả?".
Cô nói tiếng Hàn vì nghĩ người đàn ông Ấn Độ sẽ không hiểu mình nói gì. Tuy nhiên, lời đáp bằng tiếng Hàn rõ ràng của anh này khiến cô ngã ngửa. "Sao anh biết tiếng Hàn? Anh học ở đâu vậy?", cô ngạc nhiên hỏi lại.
Người đàn ông giải thích rằng, anh từng làm việc tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, nên anh biết tiếng Hàn. Trước sự chân thành và khả năng ngôn ngữ bất ngờ của người đàn ông, Song Ji-yoon không khỏi bối rối, cúi người và nói lời xin lỗi.
Người dùng mạng thích thú, để lại những bình luận hài hước: "Cơ hội gặp được người nói tiếng Hàn ở Ấn Độ rất thấp nhưng chắc chắn không bao giờ bằng 0"; "Giữa tỷ người mà cô ấy gặp đúng người biết tiếng Hàn ở Ấn Độ để mắng"...
Nhiều người cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho việc không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, nhất là trong một thế giới ngày càng kết nối như hiện nay.
Song Ji-yoon và hành trình khám phá Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình
Với Song Ji-yoon, có nhiều điều để nhớ khi nói về chuyến đi đến Ấn Độ. Một trong số đó là lần bị đau bụng đi ngoài cả tháng vì không hợp đồ ăn, chen chân trên những chuyến tàu đông đúc ở Ấn Độ, hay thổi nến mừng sinh nhật trên tàu hỏa...
Không ít người bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần lạc quan và gan dạ của cô gái trẻ.
Một trải nghiệm khác của cô cũng thu hút sự chú ý đó là buổi tập yoga Ấn Độ với những động tác lạ lùng.
Trái với những động tác thư giãn thường thấy, cô cùng các học viên người Ấn thực hiện những động tác kỳ lạ như thè lưỡi và hét lớn, cùng cười thành tiếng hay các bài tập giãn cơ…
Khi đến Mumbai, Song Ji-yoon không ngần ngại thử trải nghiệm giặt tay ở xưởng giặt thủ công khổng lồ. Cô được những người thợ nơi đây dạy cách giặt bằng tay, dùng bàn chải chà sạch, cách đập đồ, giũ sạch...
Công việc tay chân tốn nhiều sức nhưng cô gái nhỏ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, khiến người xem cảm thấy thoải mái, thú vị.
Cũng có một vài tình huống nguy hiểm cô phải đối mặt, như bị đàn ông đeo bám.
Video chia sẻ cho thấy có một nhóm đàn ông đi theo cô, đòi chụp ảnh cùng nhưng cô từ chối. Cô nói: "Đừng đi theo tôi nữa mà. Tôi không chụp. Anh chụp hình tôi làm gì cơ chứ"...
Hành trình đến Ấn Độ một mình của cô thu hút lượng lớn lượt xem trên YouTube, Instagram, TikTok... Hiện, kênh YouTube mới mở vào tháng 2/2025 của Song Ji-yoon đã có hơn 207.000 người theo dõi.
Cô vẫn đang tiếp tục thực hiện ước mơ của mình và chia sẻ với bạn bè khắp thế giới. Danh sách những điều cô muốn làm bao gồm chụp ảnh với gấu Bắc Cực, uống cà phê với Jennie, tìm quán bánh mỳ ngon nhất ở Pháp...