Cô gái phục hồi kỳ diệu sau khi bị chó dữ cắn xé 800 vết

Cô gái phục hồi kỳ diệu sau khi bị chó dữ cắn xé 800 vết
một ngày trướcBài gốc
Cô gái phục hồi kỳ diệu. Ảnh: DM
Tai nạn bất ngờ
Năm 2021, Jacqueline Durand đến từ Texas, Mỹ, khi ấy chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 22 thì gặp phải bi kịch kinh hoàng. Cô có kinh nghiệm trông chó và làm thêm công việc này.
Ngày xảy ra tai nạn, cô bị 2 con chó mà cô được thuê chăm sóc tấn công. Đó là một con thuộc giống chó chăn cừu Đức và một con pitbull. Cả hai con chó đều tỏ ra khá thân thiện trong lần gặp đầu tiên.
Chủ nhà đã hứa với Jacqueline rằng họ sẽ nhốt 2 con chó vào trong cũi khi cô đến. Tuy nhiên, khi cô đến nhà vào ngày hôm sau, 2 con chó đang được thả tự do.
Ngay khi bước vào cửa, Jacqueline bị 2 con chó tấn công dữ dội. Chúng cắn xé cô, kéo lê cô qua hành lang phòng khách, xé toạc da mặt, cắn đứt tai, mũi, môi... Cô phải hứng chịu khoảng 800 vết cắn, mất 30% máu trong cơ thể.
Lực lượng cứu hộ mất hơn 30 phút mới có thể tiếp cận được nạn nhân, vì hai con chó quá hung dữ. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 7 giờ nhằm giữ mạng sống.
"Tôi cảm thấy da mặt mình sắp rơi ra, tôi nghĩ mình sẽ chết", Jacqueline nhớ lại.
Trong tuần đầu tiên, Jacqueline rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sỹ mô tả ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, gương mặt bị hủy hoại, phải sử dụng da từ các bộ phận khác để tái tạo. Họ cho rằng, việc cô giữ được sự sống đã là một điều kỳ diệu.
Hành trình trở lại từ cơn ác mộng
Trong 4 năm qua, Jacqueline kiên cường đối mặt với nhiều thử thách để vượt qua cơn ác mộng. Cô trải qua khoảng 28 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giữ mạng sống, tái tạo lại khuôn mặt.
Giờ đây, ở tuổi 26, Jacqueline không còn giấu mình. Cô chấp nhận gương mặt mới và sẵn sàng đối mặt với thế giới.
Gần đây, cô đã đăng tải hình ảnh mới nhất lên Instagram và TikTok, cho thấy những thay đổi tích cực sau phẫu thuật. Dù vẫn còn vết khâu và sưng tấy nhưng Jacqueline cảm thấy may mắn vì cuối cùng cô đã nhìn thấy chính mình trở lại.
"Cuối cùng tôi đã thấy mình trở lại trong gương. Càng hồi phục, tôi càng hài lòng. Tôi biết mình đang đi đúng hướng", cô chia sẻ.
Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi nỗ lực kiên trì của cô.
Sau những khó khăn, Jacqueline nói rằng mình vẫn yêu quý loài chó. Cô nuôi một con chó, đặt tên là Luna. Cô coi nó như bạn đồng hành cùng cô vượt qua những tháng ngày đau đớn.
Cô nói: "Luna luôn ở bên tôi, thậm chí còn biết tôi cần gì, trước cả khi tôi nhận ra điều đó".
Jacqueline cũng khởi kiện chủ nhân của 2 con chó gây ra thương tích cho cô với cáo buộc bất cẩn nghiêm trọng trong việc quản lý, huấn luyện, không đảm bảo an toàn cho người khác.
Hoàng Dung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/co-gai-phuc-hoi-ky-dieu-sau-khi-bi-cho-du-can-xe-800-vet-2409553.html