Cô gái Quảng Ngãi với ước mơ cống hiến trong màu áo lính

Cô gái Quảng Ngãi với ước mơ cống hiến trong màu áo lính
9 giờ trướcBài gốc
Sinh năm 2001, Thảo Nguyên lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình tại tổ 12, phường Kon Tum (Quảng Ngãi). Từ nhỏ, Thảo Nguyên đã thể hiện sự ham học, luôn khao khát chinh phục tri thức. Những năm tháng học cấp 3, Thảo Nguyên theo học tại lớp Toán - Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum.
Từ giảng đường đến thao trường
Năm 2019, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Thảo Nguyên lựa chọn theo học ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh). Đây là một quyết định gắn liền với ước mơ tìm hiểu về đời sống xã hội, con người và mong muốn đóng góp trí tuệ cho cộng đồng.
Với Thảo Nguyên, xã hội học không chỉ là một ngành học, mà còn là cây cầu dẫn lối để cô kết nối bản thân với những giá trị nhân văn sâu sắc.
Thảo Nguyên trong ngày tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, những năm tháng ở giảng đường của Thảo Nguyên lại gắn liền với thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Khi ấy, hình ảnh những chiến sĩ quân đội, công an, y, bác sĩ ngày đêm căng mình chống dịch đã in đậm trong tâm trí cô.
Thảo Nguyên kể lại, tôi đã nhiều lần rưng rưng khi thấy hình ảnh các anh bộ đội mang nhu yếu phẩm đến từng hộ dân, dựng lều dã chiến, trực chiến ngày đêm ở vùng tâm dịch. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhân dân. Chính những hình ảnh ấy đã gieo vào lòng tôi ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.
Từ đó, cô gái trẻ nuôi dưỡng một khát vọng lớn hơn: Không chỉ sống cho riêng mình, mà muốn trực tiếp dấn thân, cống hiến cho Tổ quốc.
Năm 2023, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, nhiều bạn bè cùng khóa lựa chọn con đường ổn định, tìm việc làm đúng chuyên ngành. Riêng Thảo Nguyên lặng lẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhớ lại quyết định ngày ấy, Thảo Nguyên tâm sự, tôi muốn rèn luyện bản thân, thử thách sức trẻ và trực tiếp cống hiến cho đất nước.
Ngã rẽ ấy của Thảo Nguyên khiến không ít người bất ngờ. Một cử nhân ngành xã hội học với cơ hội nghề nghiệp rộng mở lại chọn bước vào môi trường khắc nghiệt, nơi thử thách cả thể lực lẫn tinh thần. Nhưng với Thảo Nguyên, đó là sự lựa chọn đầy tự hào, là con đường để hiện thực hóa ước mơ hình thành từ những ngày dịch bệnh khó quên.
Khát vọng cống hiến
Tháng 2/2024, Thảo Nguyên chính thức trở thành chiến sĩ, cấp bậc hạ sĩ, công tác tại Bộ phận hành chính, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tam Long (Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh). Từ đây, hành trình mới của Thảo Nguyên bắt đầu - hành trình đòi hỏi sự kiên định, ý chí và bản lĩnh vượt bậc.
Thảo Nguyên những ngày đầu nhập ngũ. Ảnh: NVCC
Những ngày đầu nhập ngũ là khoảng thời gian khó quên đối với Thảo Nguyên. Tất cả đều khác biệt hoàn toàn so với đời sống sinh viên: Thời gian biểu nghiêm ngặt, chương trình huấn luyện dày đặc, kỷ luật chặt chẽ. Từ những bài tập điều lệnh đội ngũ cơ bản cho đến các nội dung huấn luyện đặc thù như bắn súng, sử dụng thuốc nổ, mỗi buổi tập đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và sức chịu đựng cao.
Môi trường quân đội còn là nơi hội tụ những đồng đội từ khắp vùng miền. Sự khác biệt về giọng nói, phong tục, thói quen sinh hoạt ban đầu khiến Thảo Nguyên bỡ ngỡ. Nhưng dần dần, chính tình đồng đội, sự chia sẻ chân thành đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp cô hòa nhập và rèn luyện bản thân ngày một trưởng thành hơn.
Những ngày đầu trải nghiệm nắng gió thao trường của binh nhì Thảo Nguyên. Ảnh: NVCC
Với thân hình nhỏ nhắn, thể lực không thể sánh bằng nam giới, Thảo Nguyên càng phải nỗ lực gấp đôi. Những bước chạy dài trong nắng gắt, những giờ luyện tập dưới mưa dầm khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng cô gái trẻ vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. Mỗi lần chùn bước, Nguyên lại tự nhủ: “Không có gian khổ nào là vô nghĩa. Mỗi giọt mồ hôi trên thao trường đều góp phần rèn giũa bản lĩnh của người lính.”
Vinh dự góp mặt trong ngày lễ lớn
Thành quả của những tháng ngày gian khổ đã đến khi Thảo Nguyên được vinh dự góp mặt ở Khối Nữ chiến sĩ biệt động trong đội hình diễu binh nhân Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) tại TP.Hồ Chí Minh, tiếp đó là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Thảo Nguyên vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành tại sự kiện A50. Ảnh: NVCC
Thảo Nguyên tâm sự, để được lựa chọn vào đội hình diễu binh A80 lần này, tôi và đồng đội phải trải qua giai đoạn huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Giữa cái nắng gắt của mùa hè miền Bắc, hàng giờ luyện tập với cường độ cao là thử thách lớn đối với bất kỳ ai.
"Có những hôm mưa lớn, cả khối vẫn kiên trì đứng luyện tập trong mưa, quần áo ướt sũng, chân tay lạnh buốt. Không ít đồng chí cảm lạnh, nhưng tất cả đều vượt qua bằng tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường", Thảo Nguyên bày tỏ.
Thảo Nguyên vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối Nữ chiến sĩ biệt động tại sự kiện A80. Ảnh: NVCC
Ngày chính thức diễu binh, khoác trên mình quân phục chỉnh tề, sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Nguyên xúc động chia sẻ, đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mọi gian khổ đều xứng đáng. Được góp phần nhỏ bé trong ngày lễ trọng đại của dân tộc là kỷ niệm thiêng liêng nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi.
Hành trình trong quân ngũ đã để lại cho Thảo Nguyên nhiều bài học quý giá. Điều lớn nhất cô nhận được không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật và niềm tin sắt đá rằng mỗi thử thách đều có ý nghĩa riêng.
Thảo Nguyên chia sẻ mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, tiếp tục cống hiến tuổi trẻ và tri thức của mình cho Tổ quốc. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong tương lai, cô tin rằng bản thân sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
“Hãy mạnh dạn thử thách bản thân. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều tưởng chừng khó khăn nhất. Mỗi bước đi dũng cảm hôm nay sẽ trở thành niềm tự hào mai sau”, Thảo Nguyên nói.
Câu chuyện của Trần Thảo Nguyên - từ một sinh viên ngành xã hội học đến nữ quân nhân trong màu áo lính - là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám cống hiến. Hành trình ấy không chỉ khắc họa sự trưởng thành của một cá nhân, mà còn lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay: Hãy sống xứng đáng với tuổi trẻ, dám ước mơ, dám lựa chọn và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
NGUYỄN BAN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/co-gai-quang-ngai-voi-uoc-mo-cong-hien-trong-mau-ao-linh-56457.htm