Cán bộ Công an xã Mê Linh bàn giao tài sản cho chị Ánh. Ảnh CQCA
Trước đó, vào tối 25/10/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Mê Linh đã phát hiện một chiếc ví rơi trên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có 1 căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ngân hàng cùng số tiền mặt 600.000 đồng.
Xác định đây là tài sản quan trọng của người dân đánh rơi, Tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành xác minh chủ sở hữu để tiến hành trao trả. Dựa trên thông tin từ các giấy tờ tùy thân, chỉ sau thời gian ngắn, Công an xã Mê Linh đã xác minh được người đánh rơi là chị Bùi Thị Ngọc Ánh, SN 2003, trú tại thôn Thường Lệ, xã Quang Minh, Hà Nội. Công an xã đã mời chị Ánh đến trụ sở để lập biên bản và làm thủ tục trao trả tài sản.
Tại cơ quan Công an, chị Bùi Thị Ngọc Ánh xúc động cho biết, trong ví đều là giấy tờ rất quan trọng, phục vụ công việc và đi lại hàng ngày. Khi bị mất chị đã rất lo lắng nhưng thật may mắn khi các chiến sỹ Công an nhặt được và trao trả cho chị. Trước hành động tận tâm, vì Nhân dân phục vụ, chị Anh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh.
Hành động nhanh chóng và kịp thời của Công an xã Mê Linh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.
Với phương châm "vì Nhân dân phục vụ", thời gian qua, Công an xã Mê Linh đã luôn chú trọng xây dựng phong cách người công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” thông qua nhiều việc làm thiết thực, gần gũi, trong đó có việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tài sản, thủ tục hành chính. Những hành động ý nghĩa như trên tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Công an xã Mê Linh nói riêng luôn gần dân, vì dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và nhân ái trên địa bàn.
Bạch Dương