Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết (ngày 21/2), phiên chợ Âm Dương diễn ra tại làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, tái hiện cuộc gặp gỡ âm - dương, gửi gắm ước nguyện bình an.
Khu chợ nằm giữa đường nối từ đình làng Xuân Ổ sang đền Thượng, ngay cạnh nghĩa trang ngoài cánh đồng.
Chợ chỉ họp một lần trong năm nên rất đông người dân địa phương cùng du khách thập phương đến đây tạo nên không khí nhộn nhịp.
Chợ Âm Dương thường bán tiền, vàng, gạo muối, lửa với ý nghĩa mua may bán rủi.
Một trong những thứ không thể thiếu tại phiên chợ Âm Dương là gà đen, bởi theo quan niệm xưa, gà đen dùng làm vật tế lễ xua vận đen, tà khí.
Phiên chợ cũng thu hút không ít du khách nước ngoài đến trải nghiệm.
Một trong những điều đặc biệt là khi đến chợ, người mua không mặc cả, người bán không đếm lại tiền khách trả.
Nhiều người đến phiên chợ để đốt vàng mã, gửi gắm những lễ vật mang ý nghĩa tinh thần tới người cõi âm, như một lời tưởng nhớ và tri ân người thân đã khuất.
Không khí huyền bí khu vực cửa âm phủ trong phiên chợ.
Sau hàng trăm năm bị mai một, năm 2022, phiên chợ Âm Dương được phục dựng, là một trong những nỗ lực mang tầm nhìn của địa phương trong việc giữ gìn một sinh hoạt văn hóa độc đáo ở vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng dân cư địa phương.
Phó chủ tịch UBND phường Võ Cường Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh: Qua 5 năm phục dựng, phiên chợ Âm Dương nhận được nhiều tín hiệu tích cực, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Phùng Tuệ An