Có gì trong 'Bữa tiệc trắng' của 'trùm' rapper Diddy?

Có gì trong 'Bữa tiệc trắng' của 'trùm' rapper Diddy?
4 giờ trướcBài gốc
Sau khi ông trùm âm nhạc tai tiếng bị bắt vào ngày 16/9, chính quyền liên bang gây sốc khi công bố bản cáo trạng với nội dung cáo buộc Diddy đã chỉ đạo và tổ chức những bữa tiệc tình dục có sử dụng ma túy và rượu nặng kéo dài nhiều ngày.
Sean Combs đứng trên ban công dẫn dắt một trong những bữa tiệc trắng. (Ảnh: internet)
Trong những lần tiệc tùng “thả phanh” này, rapper sáng lập Bad Boy Records bị cáo buộc đã ép buộc nhiều người tham gia vào các hoạt động tình dục và ghi hình lại toàn bộ.
Theo cáo trạng, rapper I'll Be Missing You sử dụng tiền bạc, khủng bố tinh thần và lừa dối các nạn nhân để đảm bảo họ tham gia vào các bữa tiệc thác loạn. Trong các bữa tiệc, Diddy thậm chí còn bị cho rằng đã đánh, đá, ném đồ vật vào khách khứa.
Diddy bác bỏ tất cả các cáo buộc về hoạt động buôn bán tình dục, ma túy và mại dâm. Mặc dù vậy, trong cuộc phỏng vấn năm 1999 trên Entertainment Tonight, nhà sản xuất âm nhạc 6X này từng dự đoán những bữa tiệc xa hoa này có thể sẽ khiến mình phải ngồi tù. “Họ có thể bắt giữ tôi, làm đủ trò điên rồ chỉ vì tôi muốn có khoảng thời gian vui vẻ”, Diddy nói hơn 20 năm trước trong cuộc phỏng vấn.
Không biết liệu các ngôi sao Hollywood có biết về tội ác của Diddy hay không, nhưng không ít người từng chia sẻ thoáng qua về những bữa tiệc do ông trùm tổ chức mà họ đã tham dự.
Một trong số đó có Ashton Kutcher, người bắt đầu chơi với Sean Combs vào đầu những năm 2000 khi cả hai cùng làm việc cho MTV. Trong lần xuất hiện năm 2019 trên Hot Ones , tài tử That '70s Show đã chia sẻ về "tình bạn kỳ lạ" của anh ta với Diddy. Tuy nhiên, khi được hỏi về bữa tiệc yêu thích nhất, Kutcher từ chối trả lời.
“Tôi có rất nhiều điều không thể kể hết. Cũng không thể kể câu chuyện đó được... Câu chuyện tiệc tùng của Diddy là một câu chuyện kỳ lạ”, nam diễn viên chia sẻ sau một lúc im lặng.
Selma Fonseca, phóng viên giải trí hình ảnh của Mỹ, từng có mặt trong bữa tiệc mà Kutcher tham gia tại biệt thự ở khu dân cư Bel Air (Los Angeles, Mỹ) của Diddy, kể với The New York Post rằng, Kutcher là người biết cách khởi động không khí. Thời điểm đó, Kutcher đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vừa mới bắt đầu hẹn hò với Demi Moore.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở bữa tiệc không phải Kutcher mà là bầu không khí thay đổi khi trời về tối. “Nó không giống như lễ trao giải Oscar, nơi mọi người nhận giải thưởng. Nó chỉ để vui thôi. Nó không phải là một hình ảnh bữa tiệc Hollywood. Khi bắt đầu khuya, mọi người trở nên nhạy cảm hơn. Nhiều người hôn nhau...”, nữ phóng viên nhớ lại.
Fonseca kể thêm khách mời có vẻ phê cần sa và thuốc lắc, nhưng không thấy Diddy sử dụng bất kỳ loại ma túy nào.
Người mẫu bikini xuất hiện trong bữa tiệc tiệc năm 2007 do Diddy tổ chức tại nhà riêng ở East Hampton, New York. (Ảnh: internet)
Trong một tập của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians vào năm 2014, Khlóe Kardashian kể với chị gái Kourtney Kardashian đã dành cuối tuần cùng một nhóm bạn, bao gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana.
Khlóe úp mở khoảng một nửa số người tham dự bữa tiệc để ngực trần. Tuy nhiên, khi Kourtney hỏi chi tiết về bữa tiệc, Khlóe im lặng, thậm chí yêu cầu bạn thân Khadijah Haqq (cũng tham gia bữa tiệc) không tiếp tục câu chuyện.
Một ngôi sao khác từng tham gia những bữa tiệc của Diddy là Usher. Usher sống cùng Diddy ở New York vào những năm 1990, khi anh còn thiếu niên. Không khó hiểu khi Usher biết được những bí mật của vấn đề.
Khi trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone vào năm 2004, giọng ca My Boo tiết lộ luôn có phụ nữ xung quanh trong thời gian anh sống với Diddy. “Bạn mở cửa và thấy ai đó hoặc nhiều người trong phòng đang quan hệ tình dục. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”, Usher nói.
Hơn một thập kỷ sau, Usher thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern về những điều kỳ lạ diễn ra tại nhà của Diddy. “Tôi đã nhìn thấy một số việc... Tôi không biết liệu tôi có thể tham gia hay hiểu được những gì tôi đang nhìn thấy hay không. Tôi cũng tò mò, chỉ không hiểu được thôi. Nó khá hoang dã và điên cuồng”, nam ca sĩ sinh năm 1978 chia sẻ. Sau đó, anh thẳng bác bỏ khi được hỏi dữ liệu có bao giờ để con mình ở với Diddy không.
"Sâm panh từ thiên đường" được phục vụ khách bởi những người mẫu hóa trang thành thiên thần tại bữa tiệc Ngày Lao động của Diddy năm 1999. Ảnh: internet
Trong khi đó, 50 Cent tỏ ra không thiện cảm với nam rapper trong nhiều năm, trước khi tin tức về hành vi sử dụng bị phanh phui. “Tôi bình tĩnh về việc không tham gia các bữa tiệc của Puffy (nghệ danh khác của Sean Combs) và làm những điều như thế. Tôi đã tránh xa thứ đó nhiều năm rồi. Đó chỉ là một năng lượng khó chịu liên quan đến nó”, rapper sinh năm 1975 chia sẻ với tờ Hollywood Reporter vào tháng 7/2024.
Khi được hỏi tại sao nhiều ngôi sao khác vẫn chưa lên tiếng chỉ trích Diddy, rapper In Da Club cho rằng có thể những người nổi tiếng xung quanh Diddy cũng có liên quan đến bê bối tình dục. "Một số người trong số họ đã tham gia các bữa tiệc. Họ không biết cái quái gì trong băng ghi hình hoặc cái gì không có trong đó. Họ sẽ không nói bất cứ điều gì vì họ có thể đã vui vẻ quá đà", anh nhấn mạnh.
Ngược lại với 50 Cent, Ray J nói với News Nation vào tháng 9/2024 rằng anh và hầu hết đồng nghiệp đều sốc về tin tức bắt giữ Diddy. Bạn trai cũ Kim Kardashian khẳng định đã tham dự một số bữa tiệc của Diddy trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đang được thảo luận, chưa bao giờ vào những căn phòng kín cũng không biết đến sự tồn tại của chúng.
Kendra Wilkinson, bạn gái cũ của ông chủ Playboy, kể trên chương trình phát thanh Kyle và Jackie O vào tháng 9 rằng đã đến 1 hoặc 2 bữa tiệc của Diddy và “chúng không giống như những gì cảnh báo liên bang tuyên bố”.
“Tôi đã có một thời thanh xuân tuyệt vời. Tôi thực sự thấy được điều gì. Theo tôi, tình dục vẫn là tình dục. Tôi không nói rằng không có điều gì xảy ra. Tôi muốn nói rằng không có điều gì hụt hẫng từng xảy ra với tôi”, người đẹp tóc vàng bình luận.
Hải Long
Nguồn CL&XH : https://xahoi.congly.vn/co-gi-trong-bua-tiec-trang-cua-trum-rapper-diddy-452754.html