Cô giáo 154 lần hiến máu, hiến tiểu cầu

Cô giáo 154 lần hiến máu, hiến tiểu cầu
11 giờ trướcBài gốc
Đảng viên Phạm Thị Thu Hoài, giáo viên Trường THCS Tứ Dân (Khoái Châu) với 154 lần hiến máu, hiến tiểu cầu
Năm 2009, đồng chí Hoài bắt đầu đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện nhưng do sức khỏe yếu nên 3 lần đăng ký đều không được hiến máu. Với mong muốn được chia sẻ giọt máu hồng cho người bệnh cần máu nên khi về nhà, đồng chí đã quan tâm, chăm sóc sức khỏe với chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, có chế độ nghỉ ngơi phù hợp… từ đó đến nay, sức khỏe của đồng chí luôn bảo đảm, đủ điều kiện để tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhiều năm nay, đều đặn gần 1 tháng một lần, cô giáo Phạm Thị Thu Hoài đi xe máy lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để hiến tiểu cầu. Không chỉ vậy, cô còn đóng vai trò là “nguồn máu sống” luôn sẵn sàng gác lại công việc để lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu khi bệnh viện thông báo có bệnh nhân cấp cứu cần máu nhưng bệnh viện không có máu dự trữ.
Đồng chí Hoài tâm sự: Tôi là một trong những thành viên trong câu lạc bộ hiến máu Hưng Yên, các thành viên trong trong câu lạc bộ thường nói đùa nhau là những người “nghiện” hiến máu, tháng nào cũng phải để kim chọc vào người. Mỗi khi được hiến máu, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì vậy, dù trời mưa hay nắng, chúng tôi vẫn cùng nhau đi xe máy lên Hà Nội hiến máu. Tôi nhớ cách đây khoảng 2 năm, lúc đó khoảng 19 giờ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gọi cho tôi báo có bệnh nhân ghép tạng cần tiểu cầu gấp, tôi lập tức đi xe máy lên làm các thủ tục để hiến. Khi hiến tiểu cầu xong, về đến nhà khoảng 23 giờ đêm, các bác sĩ trên bệnh viện thấy tôi đi về trong đêm rất lo lắng nên đêm vẫn gọi điện hỏi thăm xem tôi đã về đến nhà an toàn chưa? Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ giọt máu của mình sẽ góp phần giúp bệnh nhân đó qua cơn nguy kịch để thắp lên hy vọng sống nên tôi không thấy mệt, không sợ hãi khi đi trong đêm tối mà cảm thấy rất vui và hạnh phúc đã làm được một chút gì đó giúp ích cho đời. Nếu còn sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục hiến máu và hiến tiểu cầu. Hiện nay, tôi đã đăng ký hiến tạng và đang có dự định đăng ký hiến thân xác cho y học.
Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng chí Hoài còn là giáo viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng yêu thương học sinh, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Đồng chí đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu tình nguyện, hiến tóc dành tặng các bệnh nhân ung thư. Sự năng nổ, nhiệt tình cũng như tinh thần trách nhiệm của cô giáo Hoài trong phong trào hiến máu tình nguyện đã truyền động lực cho các cán bộ, giáo viên trong trường. Mỗi năm Trường THCS Tứ Dân có hơn 30 lượt cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Tiêu biểu như các cô giáo Vũ Thị Bích Liên, Đỗ Thị Lương đều đã hiến máu được trên, dưới 10 lần...
Tấm gương sáng về tinh thần nhân ái, tấm lòng sẻ chia, luôn tích cực, nhiệt huyết trong phong trào hiến máu tình nguyện của cô giáo Phạm Thị Thu Hoài sẽ tiếp tục "truyền lửa", tác động tích cực tới phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
Hồng Ngọc
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/co-giao-154-lan-hien-mau-hien-tieu-cau-3179951.html