Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bậc cha mẹ giật mình nhận ra rằng những tình huống tưởng như “dễ thương”, “vô tư” trong thế giới trẻ thơ đôi khi lại chạm đến những ranh giới rất nhạy cảm. Đặc biệt với các bé gái, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến cha mẹ lo lắng, bởi phía sau sự ngây thơ là nguy cơ trẻ chưa được trang bị đủ nhận thức để tự bảo vệ bản thân.
Gần đây, một bà mẹ giấu tên đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội sau khi nhận được một bức ảnh do cô giáo mầm non của con gửi. Trong tin nhắn, cô giáo vui vẻ khoe rằng bé gái ở lớp rất xinh xắn, đáng yêu và được các bạn quý mến.
Thế nhưng, khi người mẹ mở bức ảnh ra xem, niềm vui nhanh chóng biến thành sự bàng hoàng và tức giận: con gái cô đang bị một bạn trai trong lớp kéo lại và hôn lên má.
Ảnh minh họa
Khoảnh khắc tưởng chừng “dễ thương” trong mắt người lớn khác, với người mẹ lại là một cú sốc. Cô lập tức liên hệ với cô giáo và phụ huynh của bé trai trong ảnh, mong muốn nhận được một lời xin lỗi và sự nghiêm túc trong việc nhắc nhở trẻ.
Tuy nhiên, phản hồi mà bà mẹ nhận được lại khiến cô càng thất vọng hơn. Cô giáo cho rằng đó chỉ là hành động ngây thơ của trẻ nhỏ, còn mẹ của bé trai thì khẳng định người mẹ đã “làm quá vấn đề”, bởi trẻ con hôn và ôm nhau là chuyện bình thường.
Mẹ của bé trai nói thêm, trẻ em có quyền tự do kết bạn và người lớn không nên áp đặt hay hạn chế sự thể hiện tình cảm của trẻ.
Không tìm được tiếng nói chung, người mẹ quyết định chuyển trường cho con gái, với mong muốn bảo vệ con khỏi những tiếp xúc khiến bé khó chịu, dù có thể nhiều người cho rằng quyết định ấy là cực đoan.
Từ góc nhìn của mẹ bé gái, đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc. Trong khi đó, mẹ bé trai lại cho rằng đối phương phản ứng thái quá, bởi việc trẻ con ôm hôn nhau là điều hoàn toàn bình thường.
Chính sự khác biệt trong quan điểm này đã khiến đoạn trò chuyện giữa hai bà mẹ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ người mẹ của bé gái.
Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Tôi dành hơn mười năm để dạy con gái mình cách tự bảo vệ bản thân, nhưng lại có người không chịu dành lấy vài phút để dạy con trai mình tôn trọng người khác.”
Ảnh minh họa
Giáo dục giới tính cho trẻ nên bắt đầu từ sớm, thậm chí từ 3 tuổi.
Là một người mẹ có con gái, nhiều phụ huynh thừa nhận họ hoàn toàn hiểu phản ứng của người mẹ trong câu chuyện trên, dù cách nói chuyện của cô có thể hơi gay gắt. Trong bối cảnh hiện nay, khi các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng và độ tuổi nạn nhân ngày càng nhỏ, việc dạy trẻ phân biệt ranh giới cơ thể và tôn trọng bản thân là điều không thể xem nhẹ.
Không ít chuyên gia cho rằng, một số phụ huynh vẫn còn hiểu sai về giáo dục giới tính. Trẻ từ 3–4 tuổi, dù là bé trai hay bé gái, đã bắt đầu nhận thức được sự khác biệt giới tính, phân biệt được giới của mình và có những tò mò rất mơ hồ về giới còn lại.
Trong khi đó, trẻ ngày nay tiếp xúc với internet và các nội dung truyền thông từ rất sớm, khiến sự phát triển tâm lý diễn ra nhanh hơn, nhưng khả năng nhận biết ranh giới lại chưa hoàn thiện.
Chính vì vậy, giáo dục giới tính không phải là gieo nỗi sợ hay phá vỡ sự ngây thơ của trẻ, mà là dạy các con biết trân trọng cơ thể mình và tôn trọng cơ thể người khác.
Một câu chuyện cá nhân khác được chia sẻ cũng cho thấy vai trò quan trọng của cách người lớn can thiệp.
Trong một chuyến du lịch trong show truyền hình thực tế "Bố ơi Mình đi đâu thế?" bản Trung, một bé trai lớn hơn đã bất ngờ hôn lên má một bé gái khi hai gia đình chào tạm biệt nhau.
Ngay lập tức, người cha của cậu bé đã kéo con lại và nói rõ ràng: “Con không được tự ý hôn người khác. Nếu muốn, con phải xin phép trước”.
Sau đó ông bố hỏi bé gái: "Con có giận không?".
Cách xử trí của ông bố khi con trai bất ngờ hôn một bé gái được nhiều người khen ngợi.
Sau khi cô bé nói rằng không giận, người bố quay sang tiếp tục giảng giải cho con trai mình: "Lần sau, con không được phép hôn ai đó đột ngột như vậy. Trước khi hôn ai đó, con nên hỏi: 'Anh/em có thể hôn em/anh không?'".
Cậu bé sau đó đã xin lỗi và hiểu rằng hành động vừa rồi là không phù hợp.
Cách xử lý ấy được nhiều người đánh giá cao, bởi người lớn không quát mắng hay làm trẻ xấu hổ, cũng không phớt lờ hành vi sai, mà nhẹ nhàng đặt ra giới hạn rõ ràng.
Các chuyên gia cho rằng, cách cha mẹ đối xử với những hành vi riêng tư của con cái có thể ảnh hưởng lâu dài đến nhận thức và hành vi của trẻ trong tương lai.
Trẻ con thể hiện tình cảm bằng ôm và hôn một cách rất trong sáng, nhưng các em chưa hiểu ý nghĩa thật sự của những hành động đó. Nếu người lớn coi đó là chuyện đùa và bỏ qua, trẻ có thể hiểu nhầm rằng hành vi này được chấp nhận trong mọi hoàn cảnh.
Khi một đứa trẻ hôn hoặc ôm người khác, đó không phải là điều cần cấm đoán gay gắt, nhưng là cơ hội tốt nhất để giáo dục. Cha mẹ có thể nói với con rằng: việc thể hiện tình cảm với bạn bè có thể bằng cách nắm tay, đập tay hay nói lời yêu thương; còn ôm và hôn là hành động cần sự đồng ý của đối phương, bởi cơ thể của mỗi người đều đáng được tôn trọng.
Trong xã hội hiện đại, trẻ em tiếp nhận thông tin nhanh hơn nhiều so với thế hệ trước. Như nhà nghiên cứu Neil Postman từng chỉ ra, khi người lớn vẫn nghĩ trẻ “chưa biết gì”, thì thực tế các em đã học được rất nhiều điều từ thế giới người lớn, dù chưa đủ khả năng phân tích và chịu trách nhiệm.
Một cậu bé ôm hay hôn một bé gái có thể xuất phát từ sự yêu mến thuần khiết. Điều người lớn cần làm không phải là dập tắt sự yêu thương ấy, mà là hướng dẫn trẻ yêu thương đúng cách, biết đâu là ranh giới, đâu là tôn trọng – để các con lớn lên an toàn, tự tin và nhân ái.
Chi Chi/PNPL