Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền trong một lần từ thiện ở điểm trường vùng cao. Ảnh: NVCC
Một buổi chiều muộn ở vùng cao Cao Bằng, khi ánh điện đầu tiên bừng sáng giữa bản làng còn chìm trong sương núi, người phụ nữ đứng lặng nhìn khoảnh khắc ấy không giấu được xúc động. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền, người đã dành nhiều năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, mang những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa đối với những mảnh đời nơi non cao.
Hành trình thiện nguyện của cô Khánh Huyền không khởi đầu bằng những kế hoạch lớn, mà từ những rung động rất đời. Khi còn là sinh viên, trong chuyến mang sách vở và ủng lên tặng cho một điểm trường mầm non ở Hà Giang, trên đường trở về, cô và nhóm bạn bắt gặp một em bé nằm ngủ vắt vẻo bên lề đường, đôi chân rớm máu. Em bé ngủ say, còn người lớn thì thắt lòng bởi chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến em lăn xuống vực sâu.
"Lúc đó chúng tôi không còn quà gì để cho em nữa, chỉ còn một cốc mì tôm. Tôi có chụp lại bức ảnh trước khi đánh thức em dậy và đến giờ vẫn luôn nhớ khoảnh khắc ấy", cô Huyền kể.
Rồi đến chuyến đi Na Hối (Bắc Hà, Lào Cai), khi đoàn chuẩn bị ra về, một em bé níu tay cô và hỏi: "Bao giờ cô quay lại?". Câu hỏi ấy, theo cô Huyền, "ở lại trong tim cho đến tận bây giờ".
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền (bên phải) trong chuyến đi khảo sát làm đường tại Cao Bằng đầu năm 2026 Ảnh: NVCC
Những lần khảo sát dự án kéo điện cho bà con xóm Lũng Rỳ (xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng), ánh mắt lấp lánh hy vọng của người dân cùng lời nói mộc mạc: "Bà con mong có điện lắm rồi cô ạ" đã trở thành động lực để cô tự nhủ phải cố gắng đến cùng.
"Có lúc tôi nhận ra, người ta cần không chỉ là vật chất mà là sự hiện diện, là cảm giác mình không bị bỏ quên", cô nói.
Vẫn thấy "thót tim" sau nhiều chuyến đi
Làm thiện nguyện ở những nơi thực sự khó khăn đồng nghĩa với việc đối mặt với không ít hiểm nguy. Những chuyến đi của cô Khánh Huyền và các cộng sự thường gắn với những cung đường xấu, hiểm trở, thời tiết thất thường, kinh phí eo hẹp và nhân lực hạn chế.
Có chuyến lên Làng Mảnh (Lương Sơn, Lào Cai), quãng đường 17km không thể đi bằng ô tô. Đoàn phải nhờ bà con địa phương ra đón bằng xe máy, di chuyển mất từ 2 đến 3 tiếng qua những đoạn đường hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, có đoạn phải băng qua suối. "Nhiều khi đi về rồi, nghĩ lại tôi vẫn thấy thót tim", cô Huyền chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền, trong một lần từ thiện ở điểm trường vùng cao
Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần đồng lòng lại trở thành sức mạnh lớn nhất. Các thành viên trong đoàn chia sẻ trách nhiệm, linh hoạt ứng phó với hoàn cảnh, động viên nhau từng chút một để hoàn thành mục tiêu chung.
"Mỗi lần nhìn thấy con đường mới được hoàn thành, ánh điện đầu tiên bừng sáng trong bản hay nụ cười của người dân khi nhận quà Tết, mọi khó khăn dường như đều trở nên nhỏ bé. Tôi hiểu rằng, thiện nguyện không phải là hành trình dễ dàng, nhưng chính những thử thách ấy đã rèn cho tôi và cả nhóm sự kiên trì, lòng yêu thương và niềm tin rằng khi con người biết nắm tay nhau, không khó khăn nào là không thể vượt qua", cô Huyền chia sẻ.
Không chỉ là người khởi xướng, cô Khánh Huyền còn là "điểm tựa tinh thần" trong mỗi chuyến đi. Cô Phạm Thị Duyên, đồng nghiệp tại trường THCS Đoàn Thị Điểm và là người thường xuyên đồng hành cùng cô Huyền trong các hoạt động thiện nguyện, nhận xét: "Cô Huyền là người rất kiên trì và trách nhiệm, là cô gái mạnh mẽ, giàu lòng trắc ẩn. Mỗi dự án đều được cô suy nghĩ kỹ lưỡng, tính toán để mang lại hiệu quả lâu dài chứ không làm cho có. Trong những chuyến đi vất vả, chính cô là người động viên mọi người nhiều nhất, từ đồng nghiệp đến học sinh".
Theo cô Duyên, điều đặc biệt ở cô Khánh Huyền là làm thiện nguyện bằng sự chân thành, không phô trương. "Cô ấy luôn đặt sự an toàn, lợi ích thực sự của bà con và học sinh lên hàng đầu. Vì thế mọi người rất tin tưởng và sẵn sàng đồng hành", cô Duyên chia sẻ thêm.
Học trò biết yêu thương, sẻ chia hơn
Với cô Khánh Huyền, thiện nguyện không chỉ là giúp đỡ cộng đồng mà còn là một phần trong giáo dục nhân cách cho học sinh. Trong các dự án, học sinh không chỉ đóng vai trò quyên góp mà trực tiếp tham gia từ khâu lên ý tưởng, gây quỹ, làm sản phẩm thủ công, thiết kế poster, viết thư cảm ơn cho đến tổ chức chuyến đi.
Ngoài quyên góp quần áo, sách vở, cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền (bên phải) còn tặng cây, trồng cây tại các điểm thiện nguyện Ảnh: NVCC
EmDương Bảo Hân, học sinh lớp 9A3, chia sẻ: "Trước đây em nghĩ thiện nguyện chỉ là quyên góp tiền hoặc quà. Nhưng khi tham gia cùng cô Huyền, em mới hiểu mỗi con đường, mỗi món quà đều là công sức của rất nhiều người. Cô luôn dạy chúng em phải biết trân trọng những gì mình đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng".
Theo Bảo Hân, những chuyến đi cùng cô giáo chủ nhiệm giúp em hiểu hơn về cuộc sống của các bạn vùng cao, khiến em trưởng thành, tự tin và biết sẻ chia hơn.
Em Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 9A3, bộc bạch: "Những chuyến đi cùng cô Huyền khiến em thay đổi suy nghĩ. Khi trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn, em mới hiểu rằng những điều mình có hằng ngày là điều mà nhiều bạn khác vẫn đang mơ ước. Cô Huyền không chỉ dạy chúng em kiến thức trên lớp mà bằng chính hành động của mình dạy chúng em biết yêu thương, biết cho đi và sống tử tế hơn".
Cô Huyền và các đồng nghiệp cùng học sinh trong một chuyến thiện nguyện
Hiện nay, cô Khánh Huyền cùng các đồng nghiệp và học sinh đang triển khai dự án "Con đường em tới trường" tại xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng), với sự tham gia của học sinh 3 lớp 9A3, 9C6 và 9P, trường THCS Đoàn Thị Điểm. Dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán, con đường sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn hơn trong mùa mưa rét, đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.
"Khi một con đường được nối dài, không chỉ bước chân của các em nhỏ vững vàng hơn, mà những giá trị nhân văn cũng sẽ tiếp tục được lan tỏa từ nhà trường ra cộng đồng, từ hôm nay đến mai sau", cô chia sẻ.
Trường Lê