Cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy: Lan tỏa yêu thương bằng những nghĩa cử thầm lặng

Cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy: Lan tỏa yêu thương bằng những nghĩa cử thầm lặng
một ngày trướcBài gốc
Với cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy, việc hiến máu đã trở thành việc làm hàng năm.
15 năm bền bỉ sẻ chia những giọt máu hồng
Từ năm 2010 đến nay, cô Thủy đã đều đặn hiến máu, coi việc này như một phần trong suy nghĩ và hành động của mình. Tính đến nay, cô đã tham gia 43 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 19 lần hiến máu toàn phần và 24 lần hiến tiểu cầu. Với cô, hiến máu không chỉ là hành động cứu người, mà còn là một cách để sẻ chia yêu thương, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy lại tích cực kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu. Cô chia sẻ: Trong khi mọi người quây quần bên gia đình, nhiều bệnh nhân vẫn từng ngày cần truyền máu để duy trì sự sống. Mỗi lần hiến máu là một lần được sẻ chia, được sống đúng với tinh thần "Thương người như thể thương thân".
Khi được hỏi về người đồng nghiệp của mình, cô Phùng Thị Thanh Tâm đánh giá: Đồng chí Hoàng Thị Thu Thủy là một hiệu trưởng trẻ đầy năng lượng, sáng tạo và quyết đoán trong công việc. Không chỉ vậy, đồng chí còn là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện để nhiều giáo viên học tập và làm theo.
Facebook của cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy thường xuyên chia sẻ hình ảnh kêu gọi, động viên người thân, bạn bè tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.
Hành động bền bỉ và đầy nhân văn của cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức, trong đó có danh hiệu “Cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu nhân đạo” do UBND tỉnh Hưng Yên và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao tặng năm 2023.
Hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy chụp tại hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Nối dài hành trình “Lan tỏa yêu thương - Thắp sáng hy vọng”
Không dừng lại ở việc hiến máu cứu người, vào tháng 3/2023, cô tiếp tục đăng ký hiến mô, tạng. Đến tháng 6/2025, cô chính thức hoàn tất thủ tục hiến xác cho y học. Trong mắt nhiều người, đó là quyết định dũng cảm, vượt qua những rào cản về quan niệm truyền thống. Với cô Thủy, đó đơn giản là một nghĩa cử cao đẹp – một cách âm thầm góp phần cho y học và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.
Thẻ ghi nhận đăng kí hiến tặng mô, tạng của cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy.
Luôn lấy lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam cho hành động “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, cô Thủy không chỉ miệt mài cống hiến trong nghề giáo mà còn tích cực lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng.
Giấy xác nhận đăng kí tự nguyện hiến tặng xác của cô giáo Thủy cho y học.
Câu chuyện của cô Hoàng Thị Thu Thủy là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Với cô, học Bác không chỉ là khẩu hiệu, mà phải bằng hành động và hiến máu là một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương, có thể cứu được một sinh mạng. Đó chính là thông điệp tích cực và bền bỉ mà cô đang từng ngày lan tỏa: “Lan tỏa yêu thương – Thắp sáng hy vọng.”
Đào Thị Hậu - Phạm Thị Thanh Hương
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/co-giao-hoang-thi-thu-thuy-lan-toa-yeu-thuong-bang-nhung-nghia-cu-tham-lang-3183206.html