Cô giáo khuyết tật và hành trình lan tỏa yêu thương

Cô giáo khuyết tật và hành trình lan tỏa yêu thương
2 ngày trướcBài gốc
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao học bổng Nhất Tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.H
Nhưng điều khiến người khác khâm phục hơn cả lại là trái tim đầy yêu thương, sự bền bỉ lan tỏa điều tốt đẹp đến học trò và cộng đồng hơn 16 năm qua.
Hành trình không dừng lại
Sinh ra trong gia đình nghèo ở TP Cao Lãnh, cô Nguyễn Thị Minh Tâm sớm chịu nhiều thiệt thòi. Cha mất sớm, mẹ già yếu, cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học, cô tình nguyện về giảng dạy tại Trường THPT Tân Thành (huyện Tân Hồng) ở vùng sâu, xa. Cuộc sống khó khăn không khiến cô chùn bước mà càng thêm quyết tâm bám lớp, bám trường, dìu dắt trò nghèo.
Biến cố lớn nhất đến vào năm 2009. Trên đường đi vận động học sinh trở lại lớp, cô Tâm gặp tai nạn nghiêm trọng. Cú va chạm khiến chân trái của cô bị dập nát hoàn toàn, buộc phải cắt bỏ đến khớp gối. “Thời điểm ấy, tôi gần như gục ngã. Không chỉ đau đớn về thể xác mà cả tâm hồn cũng vỡ vụn. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ không thể tiếp tục đứng lớp và dạy học”, cô Tâm nhớ lại.
Thế nhưng, sau những tháng ngày vật lộn trong bệnh viện và tập luyện với chân giả, cô đã đứng dậy - kiên cường hơn bao giờ hết. Không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, cô xin chuyển công tác về Trường THPT Thiên Hộ Dương gần nhà để tiếp tục giảng dạy. Đôi chân không còn nguyên vẹn, nhưng lòng yêu nghề và tình yêu với học trò của cô chưa bao giờ vơi cạn.
Hiện là Thạc sĩ chuyên ngành Toán, cô Tâm không chỉ giỏi chuyên môn mà còn được biết đến như người khởi xướng và vận hành nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực, nổi bật nhất là nhóm Nhất Tâm. Thành lập từ năm 2015, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do cô làm trưởng nhóm, hoạt động theo phương châm “giúp được ai thì giúp”, ban đầu chỉ có 21 thành viên.
Mỗi người góp chút sức, một tấm lòng để cùng cô Tâm sẻ chia với học sinh nghèo, bệnh nhân khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Những chuyến đi trao quà, phát học bổng, hỗ trợ viện phí, xây nhà tình thương... đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhóm gần 10 năm qua.
Tính đến nay, cô Tâm vận động được hơn 7 tỷ đồng để giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, hàng trăm học sinh được tiếp sức kịp thời với các suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, học phí... Cô không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn mà còn là “mẹ đỡ đầu” của biết bao em nhỏ trên hành trình vượt khó.
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm luôn yêu đời, yêu người và là điểm tựa vững chắc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.H
Hạt giống của niềm tin
Năm 2023, cô Tâm chính thức triển khai chương trình học bổng mang tên “Nhất Tâm”, cũng là tên nhóm thiện nguyện nhằm gieo niềm tin và khơi dậy ý chí vươn lên trong học sinh nghèo. “Đây là năm thứ 3, tôi tổ chức học bổng Nhất Tâm. Năm đầu có 21 suất, mùa hai tăng lên 42 suất và hiện tại 65 suất. Mỗi em được nhận 5 triệu đồng, ngoài ra còn được học tiếng Anh miễn phí, tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề kỹ năng, đọc sách và viết cảm nhận. Tôi mong các em không chỉ có điều kiện học tập mà còn lớn lên với tâm hồn đẹp, sống tử tế”, cô chia sẻ.
Một trong những gương mặt tiêu biểu nhận học bổng Nhất Tâm là em Cao Tiến Phát - học sinh lớp 12 tại TP Cao Lãnh. Cha mẹ làm nông, kinh tế bấp bênh. Khi được trao học bổng, Phát không chỉ có điều kiện trang trải học tập mà còn được truyền cảm hứng tích cực từ chính người trao. “Em thật sự ngưỡng mộ cô Tâm. Cô đã vượt lên nghịch cảnh để sống tốt đẹp và lan tỏa yêu thương. Em mong muốn mai này cũng giúp được người khác như cô đã giúp em”, Cao Tiến Phát nói.
Không dừng lại ở học bổng, cô Tâm còn ấp ủ cuộc thi “Em yêu việc tử tế”, dành cho các học sinh từng nhận hỗ trợ từ nhóm. Mỗi em sẽ kể lại những trải nghiệm của bản thân nhằm lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.
Dù làm được nhiều điều ý nghĩa, cô Tâm vẫn không cho phép mình dừng lại. Cô mong muốn mở rộng phạm vi học bổng Nhất Tâm lên bậc đại học, bởi theo cô, hành trình chinh phục tri thức của học sinh không chỉ dừng lại ở cấp THPT. “Tôi đang tích cực kết nối với các quỹ học bổng lớn hơn để tạo điều kiện cho các em tiếp tục học tập, dù lên tới đại học”, cô chia sẻ. Cô Tâm còn là một trong những người đầu tiên ở địa phương đăng ký hiến tạng. Với cô, sống để cho đi và dù sau này không còn tồn tại, bản thân vẫn muốn góp phần giúp đỡ người khác bằng những gì có thể.
Hành trình đầy gian nan nhưng không kém phần vinh quang của cô giáo đặc biệt được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng; Giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2020; Giải thưởng KOVA hạng mục “Sống đẹp” năm 2022; mới nhất là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 14/4/2025 vì những nỗ lực vượt khó và truyền cảm hứng cho ngành Giáo dục.
Dù chịu đựng thiệt thòi về thể xác, cô Tâm chưa bao giờ để sự khiếm khuyết ấy làm mất đi niềm lạc quan, yêu đời. Cô luôn nói: “Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi hạnh phúc vì sống có ích. Tôi từng cần được giúp đỡ, nên khi có thể, tôi muốn trao đi yêu thương - không cần to lớn, chỉ cần chân thành”. Đối với học trò, cô Tâm đã truyền cảm hứng sống tích cực; với đồng nghiệp, cô là tấm gương vượt khó; với cộng đồng, cô là biểu tượng của lòng nhân ái và nghị lực sống phi thường.
Tại lễ tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho cô Nguyễn Thị Minh Tâm tại Đồng Tháp, tháng 4/2025, ông Hồ Như Duyến - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (thuộc Bộ GD&ĐT) cho rằng:
Hành trình của cô Tâm là minh chứng sống động cho sức mạnh nghị lực, lòng yêu nghề và tinh thần nhân ái; là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ GD&ĐT khuyến khích các cơ sở giáo dục tiếp tục phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương sáng như cô Tâm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Minh Hoàng
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-giao-khuyet-tat-va-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong-post734058.html