Cô giáo trẻ Hà Nội sáng tạo trong mỗi buổi họp đầu năm

Cô giáo trẻ Hà Nội sáng tạo trong mỗi buổi họp đầu năm
2 giờ trướcBài gốc
Cô Lê Thị Phương Anh, giáo viên Trường Tiểu học Phú La (Hà Đông, Hà Nội).
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh về một lớp học được bày biện đầy đủ bàn ghế, biển tên học sinh, kẹp bút viết bằng giấy, thư ngỏ, nước uống, hoa quả tươi cùng một số đồ dùng khác mang hình dáng của những loại cây xanh. Đặc biệt, tất cả đều do cô giáo chủ nhiệm tự bỏ tiền cá nhân để mua.
Mỗi phụ huynh lớp 3A4 đi họp đều dễ dàng nhận ra vị trí ngồi của con mình theo bảng tên. Ảnh: PHCC.
Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dùng mạng đã dành những bình luận tích cực dành cho cô giáo. Có phụ huynh cho rằng, ít cô giáo nào có được óc sáng tạo và tinh thần trách nhiệm như vậy, cô rất biết cách tạo không khí thoải mái, không gian thân thiện giúp phụ huynh thêm yên tâm khi gửi con học tại trường.
Theo tìm hiểu của Báo Giáo dục và Thời đại, những hình ảnh này được chụp trong buổi họp phụ huynh đầu năm tại lớp 3A4, Trường Tiểu học Phú La (Hà Đông, Hà Nội); nhân vật được nhắc đến là cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Phương Anh.
Bức thư ngỏ của cô giáo chủ nhiệm dành cho các bậc phụ huynh dự họp. Ảnh: PHCC.
Trong thư ngỏ gửi tới phụ huynh, cô Lê Thị Phương Anh tự nhận mình là "người làm vườn trẻ tuổi" được trao cơ hội chăm sóc khu vườn đặc biệt - lớp Gà Con 3A4. Với cô, mỗi học sinh là một mầm cây nhỏ bé, cần tình yêu thương và sự kiên trì để lớn lên.
"Trong khu vườn này, các em không chỉ học chữ, học toán mà còn được học cách yêu thương, sẻ chia và khám phá chính mình. Tôi tin rằng, khu vườn sẽ nở hoa rực rỡ nhất khi có sự chăm sóc từ cả thầy cô và gia đình. Rất mong được đồng hành với phụ huynh để có một năm học mới tràn đầy niềm tin, nụ cười và những ước mơ xanh", cô giáo trẻ nói.
Cô giáo trao đổi một số định hướng trong năm học mới để phối hợp cùng phụ huynh giáo dục trẻ.
Chia sẻ về buổi họp phụ huynh vừa qua, cô Phương Anh cho hay, về trường công tác được 5 năm, mỗi năm họp phụ huynh 3 lần thì cô đều cố gắng tạo nên một điều đặc biệt để dành tặng tới các bậc cha mẹ học sinh. Với cô, sự chỉn chu, tinh thần làm việc trách nhiệm và tận tâm với học trò sẽ giúp phụ huynh thêm thấu hiểu nỗi vất vả của thầy cô.
"Những đồ vật đó đều do tôi tự tay chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh diễn ra trong không khí thoải mái, thân thiện và cũng mang thông điệp về lối sống xanh trong môi trường học đường. Theo tôi, giá trị ở đây không phải ở vật chất mà là tinh thần. Mình tự bỏ tiền đi mua đồ, tự trang trí, in thư ngỏ và ảnh của học sinh khiến phụ huynh cảm thấy được tôn trọng, thích thú và trao đổi cởi mở hơn với cô", cô Phương Anh tâm sự.
Cô giáo giới thiệu về chiếc bảng tên của lớp 3A4.
Cũng theo cô Phương Anh, các vật dụng như bảng tên học sinh có thể tái sử dụng nhiều năm, chỉ việc thay tên học sinh. Máy in màu cũng được trang bị tại lớp nên cô giáo tự thiết kế và in các vật dụng khác như thư ngỏ, cài bút hình bông hoa rất thuận tiện. Cô giáo trẻ hi vọng, phương pháp giáo dục đúng đắn và sự đồng hành, tin tưởng của phụ huynh sẽ đem lại nhiều giá trị tốt đẹp cho con trẻ.
Dưới góc độ quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú La nhìn nhận, hằng năm nhà trường đều thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đều có cách trang trí lớp khác nhau nhưng đều mang thông điệp chào mừng hướng tới phụ huynh. Mục tiêu nhằm tạo sự thân thiện, thấu hiểu giữa gia đình với nhà trường để phối hợp thật tốt trong việc giáo dục học sinh.
Đình Tuệ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-giao-tre-ha-noi-sang-tao-trong-moi-buoi-hop-dau-nam-post748860.html