Cô giáo trẻ với 28 lần hiến máu cứu người

Cô giáo trẻ với 28 lần hiến máu cứu người
6 giờ trướcBài gốc
Lê Thị Diệu Hằng trong một lần HMTN.
“Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên đại học, với suy nghĩ rất đơn giản: “Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”. Càng tham gia, tôi càng nhận ra đây không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo, mà còn là một hành trình gắn kết, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”-cô giáo Diệu Hằng bộc bạch cảm xúc. Cô cho biết, trải qua gần 15 năm, bản thân đã trực tiếp hiến máu hơn 28 lần. Đặc biệt, gia đình nhỏ của cô (gồm chồng và em trai) cũng đồng hành, nâng tổng số lần hiến máu của cả nhà lên 45 lần. Cô luôn xem đây là một hoạt động nhân văn, một “sợi dây đỏ” gắn kết tình thân và trách nhiệm công dân.
Không chỉ tích cực tham gia HMTN, Diệu Hằng luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để vận động được nhiều người cùng tham gia hiến máu cứu người. “Tôi nhận thấy để vận động mọi người tham gia hiến máu, điều quan trọng là phải làm trước-nói sau, phải tạo niềm tin bằng uy tín cá nhân. Tôi đã tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để chia sẻ hình ảnh, câu chuyện thực tế, xóa bỏ tâm lý e ngại của nhiều người. Đồng thời, tôi thành lập nhóm HMTN trực tuyến, quy tụ hàng trăm thành viên từ khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi có ca cấp cứu cần máu” – Diệu Hằng chia sẻ thêm.
Những cố gắng, nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo của cô giáo trẻ Diệu Hằng, đồng thời là một đảng viên trẻ vinh dự nhận danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2023), đã ngày càng gặt hái những “quả ngọt” khi nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người. Bản thân cô trung bình mỗi năm vận động được từ 100 đến 150 đơn vị máu. Những con số ấy không chỉ đến từ các ngày hội hiến máu lớn mà còn từ các nhóm phản ứng nhanh, sẵn sàng bất kể ngày đêm. Ngoài ra, Diệu Hằng còn kết hợp phong trào này với các hoạt động Đoàn như “Ngày hội Thanh niên hiến máu”, “Chủ nhật đỏ” gắn với văn nghệ, thể thao, tạo bầu không khí sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên và người dân nhiệt tình tham gia các mô hình HMTN.
Những việc làm thiện nguyện của cô giáo Lê Thị Diệu Hằng đã được các cấp ghi nhận. Cụ thể, cô và gia đình đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho gia đình hiến máu tiêu biểu; Giải thưởng 26-3 của Thành đoàn Đà Nẵng; Danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2022; Danh hiệu “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2022…
Tuy nhiên, với Diệu Hằng, điều quý giá nhất không nằm ở Giấy - Bằng khen hay những con số, mà là sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng, là ánh mắt rạng rỡ của những người lần đầu hiến máu nhưng đã vượt qua nỗi sợ, và là niềm hạnh phúc khi biết đâu đó, một cuộc đời vừa được cứu nhờ giọt máu nghĩa tình. Với suy nghĩ đó, cô luôn tâm niệm và mong muốn mở rộng các mô hình HMTN, kết nối sâu hơn với các phường bạn, doanh nghiệp, trường học; gắn với xây dựng mạng lưới tình nguyện viên nòng cốt, được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, để việc hiến máu trở thành một nét đẹp thường xuyên, bền vững trong đời sống.
Phương Kiếm
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/co-giao-tre-voi-28-lan-hien-mau-cuu-nguoi-post320907.html