Cô giáo và chuyến xe nghĩa tình đón học trò kịp giờ thi tốt nghiệp

Cô giáo và chuyến xe nghĩa tình đón học trò kịp giờ thi tốt nghiệp
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 26-6, hàng ngàn sĩ tử ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cùng chung không khí nhộn nhịp như hàng triệu thí sinh khác ở các điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Bước chân chạy theo cậu học trò của cô Nhung đã sưởi ấm nhiều trái tim có mặt tại hội đồng thi tốt nghiệp ở TP Bảo Lộc. Ảnh: VT
Ngay từ sớm tinh mơ, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và thầy cô giáo đều đã sẵn sàng tiếp sức cho các sĩ tử. Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên – môn Ngữ Văn – với tâm thế chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm.
Giữa hàng nghìn câu chuyện xúc động ở cổng trường thi, có một hình ảnh lặng lẽ nhưng khiến nhiều người ấm lòng: Một cô giáo tất tả chạy xe máy đến tận nhà học trò chỉ vì em này chưa kịp đến điểm thi đúng giờ.
Câu chuyện ấy diễn ra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du, TP Bảo Lộc. Khi danh sách điểm danh gần hoàn tất, hội đồng thi phát hiện một thí sinh vắng mặt – em Ng.Th.Tr., học sinh Trường THPT Nguyễn Tri Phương (phường Lộc Tiến).
Một giấc mơ đã không bị lỡ hẹn. Ảnh: VT
Không chần chừ, thông tin nhanh chóng được báo ra ngoài. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung – giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy em Tr. – cũng đang có mặt hỗ trợ kỳ thi. Biết rõ địa chỉ nhà học trò, cô không chút do dự, vội vã lên xe, băng qua hơn 2 km đến nhà Tr. trên đường Phan Đình Phùng.
Cô Nhung không trách, không hỏi han nhiều, chỉ nhẹ nhàng trấn an học trò khi thấy em đang vội vã khóa cửa để đi thi. Giữa gấp gáp và lo lắng, cô trò chỉ kịp nhìn nhau rồi lặng lẽ cùng chạy xe về điểm thi – như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa thầy và trò trong những giây phút quan trọng ấy.
May mắn thay, cô trò đến điểm thi kịp thời. Em Tr. vào phòng thi trước thời điểm phát đề. Cô giáo Nhung vẫn đứng ngoài, dõi theo bóng lưng học trò mình hòa vào dòng thí sinh trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi. Có lẽ, chỉ khi nhìn thấy em bình an ngồi vào chỗ thi, cô mới thực sự thở phào.
Câu chuyện tưởng như bình dị nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu sắc giữa thầy cô và học trò. Giữa biết bao áp lực của một kỳ thi lớn, hành động của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tận tâm, là tình thương không điều kiện mà nhà giáo dành cho học trò.
Một giấc mơ đã không bị lỡ hẹn, nó được tạo ra từ tấm lòng và trách nhiệm của một cô giáo - người vẫn từng ngày dõi theo bước chân học trò mình.
VÕ TÙNG
Nguồn PLO : https://plo.vn/co-giao-va-chuyen-xe-nghia-tinh-don-hoc-tro-kip-gio-thi-tot-nghiep-post857292.html