Công an thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi. Lúc 10h ngày 2/6, cán bộ trực ban Công an thị trấn Khe Sanh tiếp nhận tài sản là 1 chiếc ví da bên trong có gần 6 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ mang tên Garreth Kidd (SN 1989, quốc tịch Anh).
Người giao nộp là chị Hồ Thị Khiếp (35 tuổi, dân tộc Vân Kiều, ngụ tại thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa và là giáo viên mầm non, giảng dạy tại xã).
Công an thị trấn Khe Sanh chứng kiến cô giáo Hồ Thị Khiếp trao trả tài sản cho du khách người Anh. (Ảnh: CA thị trấn Khe Sanh)
Trước đó, vào sáng cùng ngày, chị Khiếp nhặt được chiếc ví tại một cây xăng ở thị trấn Khe Sanh. Sau khi tiếp nhận tài sản nêu trên, Công an thị trấn Khe Sanh đã thông báo rộng rãi và tìm được chủ sở hữu để trao trả tài sản.
Công an thị trấn Khe Sanh đánh giá việc làm của chị Hồ Thị Khiếp thể hiện lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Hành động này xứng đáng được biểu dương, khen ngợi.
Cách đây hơn 2 tháng, hai em Lê Thanh Tình và Trần Thị Linh Đan (học lớp 4B, trú tại thôn Trung An, xã Hải Khê - học sinh trường Tiểu học và THCS Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) sau khi nhặt được 2 nhẫn vàng giá trị lớn cũng đến trình báo cơ quan Công an nhờ xác minh để trả lại người làm mất.
Theo đó, trưa 17/3, sau khi nhặt được 2 hai nhẫn vàng ở lễ hội đua thuyền tổ chức tại khu vực bờ hồ Khe Chè, thị trấn Diên Sanh, 2 học sinh tìm đến Công an xã Hải Khê để trình báo và nhờ công an xác minh, trả lại người đánh rơi.
Thông qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, lực lượng Công an xác định chủ sở hữu 2 nhẫn vàng trên là của anh Trương Văn Sừng (sinh năm 1991, trú thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, hiện cư trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Chiều 20/3, Công an xã Hải Khê, huyện Hải Lăng đã trao trả tài sản là 2 nhẫn vàng trị giá gần 100 triệu đồng cho chủ sở hữu và đề nghị khen thưởng đối với 2 học sinh lớp 4 vì có hành động đẹp.
Nguyễn Vương