Cô giáo vượt nghịch cảnh, nỗ lực vì tình yêu học trò

Cô giáo vượt nghịch cảnh, nỗ lực vì tình yêu học trò
4 giờ trướcBài gốc
Vượt qua nỗi đau bệnh tật, cô giáo Phạm Thị Ngân luôn nỗ lực trong giảng dạy.
Cô giáo Phạm Thị Ngân, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đại Đồng (huyện Yên Bình, Yên Bái), bản thân mắc bệnh nan y nhưng luôn nở nụ cười thân thiện và tràn đầy nhiệt huyết mỗi khi tới lớp.
Đầu năm học 2024 - 2025, cô Ngân phát hiện mình mắc bệnh nan y. Tin này là một cú sốc lớn với cô, với cả gia đình và đồng nghiệp. "Tôi phải chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho các học trò của mình, tôi không cho phép mình gục ngã”, cô Ngân nói.
Cô giáo Phạm Thị Ngân bên các học trò.
Quá trình điều trị, cô vẫn không ngừng tham gia các hoạt động giáo dục. Sau khi hoàn thành một đợt điều trị, cô lập tức trở lại trường để chuẩn bị cho hội giảng cấp huyện. Dù còn rất mệt mỏi, cô vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cô Ngân cho biết: "Mình vừa mang theo máy tính để chuẩn bị vừa sắp xếp thời gian hợp lý để mỗi đợt điều trị”.
Năm học 2024 - 2025, cô Ngân giành giải Ba cuộc thi Giáo viên giỏi tỉnh Yên Bái.
Đối với cô, việc giảng dạy không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh. Cô luôn tích cực xây dựng các sáng kiến, biện pháp giảng dạy hiệu quả. Áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kết hợp với các trò chơi học tập đã giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn yêu thích việc học.
"Trò chơi là phương pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ và hứng thú hơn với bài học”, cô Ngân chia sẻ.
Cô Phạm Thị Ngân đặc biệt chú trọng mối quan hệ giữa cô và trò. Với học sinh vùng nông thôn, nơi mà sự hỗ trợ từ gia đình thường không đầy đủ, cô dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp, quan tâm đến từng em.
Cô Ngân nhiệt huyết, tận tụy với từng học sinh.
Em Trương Thị Kim Ngân, học sinh lớp 2A bày tỏ: "Em rất yêu quý cô Ngân! Cô rất yêu thương, gần gũi chúng em. Mỗi khi em làm sai, cô không la mắng mà chỉ nhắc nhở em phải cố gắng hơn. Em thấy cô giống mẹ của em. Giờ học của cô, chúng em rất thích”.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Cô Ngân luôn khắc phục hoàn cảnh khó khăn của gia đình, dù ở vai trò, nhiệm vụ nào cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Cô không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng.
Cô cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ đồng nghiệp, tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với học sinh, cô yêu như con, nhiệt tình giảng dạy, kèm cặp, giúp đỡ nên được học trò yêu mến, phụ huynh tín nhiệm”.
Trong lớp học, cô Ngân luôn tìm cách tạo ra môi trường học tập thân thiện để học sinh có thể thoải mái chia sẻ ý kiến và cảm xúc. Sự kết nối giữa cô và trò được xây dựng từ tình yêu thương và sự nghiêm khắc đúng mực. Cô tự nhận mình có phần nghiêm khắc nhưng đó là cách để học sinh tôn trọng và yêu quý cô hơn.
Cô không chỉ là một tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ mà còn cho thấy một tinh thần mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Dù phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo cô vẫn không từ bỏ ước mơ và trách nhiệm của mình.
"Giờ đây, tôi dồn hết tình yêu thương cho những học trò của mình. Nhìn chúng tiến bộ từng ngày với sự dìu dắt của mình là niềm hạnh phúc lớn nhất”, cô Ngân nói.
Đức Hạnh - Minh Sơn
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-giao-vuot-nghich-canh-no-luc-vi-tinh-yeu-hoc-tro-post719259.html