Cô Hiệu trưởng khuyên học sinh sống có trách nhiệm và biết yêu thương

Cô Hiệu trưởng khuyên học sinh sống có trách nhiệm và biết yêu thương
5 giờ trướcBài gốc
Nhà giáo ưu tú Đỗ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.
Sáng 20/11, Trường THCS Giáp Bát (phường Tương Mai, Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có đại diện chính quyền địa phương, các nhà giáo, cán bộ quản lý của trường qua các thời kỳ và hơn 1.000 học sinh cùng nhiều khách mời.
NGƯT Đỗ Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, mùa thu năm 1975, giữa khu phố nhỏ cổ kính của một vùng ven đô, tiếng trống trường rộn rã vang lên bắt đầu một dấu mốc đáng nhớ của Trường THCS Giáp Bát. 50 năm qua, tinh thần nhiệt huyết của các thế hệ nhà giáo, sự đồng hành của phụ huynh và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh đã góp phần viết nên truyền thống tự hào của trường.
Lãnh đạo phường Tương Mai tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp 50 năm thành lập.
Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đến nay, nhà trường đã đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cấp Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố và Bằng khen của Bộ GD&ĐT; tốp 100 trường học Hạnh phúc; nhiều thầy cô là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 cô Tổng phụ trách nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, 12 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi Thành phố, 2 nhà giáo đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố...
Niềm tự hào lớn nhất là sự trưởng thành của các thế hệ học trò với những con số ấn tượng: 45 giải Quốc gia, 92 giải Thành phố, 712 giải cấp Quận về văn hóa. Trường có 2 giải Quốc gia, 55 giải Thành phố, 388 giải cấp Quận về TDTT; có 2 tác phẩm đạt giải Quốc gia trong cuộc thi Thầy cô trong mắt em; 5 giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhiều thành tích khác.
Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng.
NGƯT Phạm Đàm Thục Hạnh (trái) - nguyên Hiệu trưởng nhà trường và đại diện phụ huynh tới tham dự chương trình.
Nhắn nhủ tới các học trò, NGƯT Đỗ Thu Hà bày tỏ: Kiến thức không bao giờ là đủ. Các em hãy học cách tự học, tự nghiên cứu và luôn nuôi dưỡng khát khao khám phá. Đừng chỉ học để thi, hãy học để hiểu biết, học để trở thành người có ích. Sự thành công đích thực không chỉ đo bằng điểm số, hơn cả là nhân cách và tấm lòng. Hãy rèn luyện mình trở thành những người tử tế, trung thực, có trách nhiệm và biết yêu thương, sẻ chia.
Trường THCS Giáp Bát hiện có tổng số 24 lớp với 1.035 học sinh.
NGƯT Đỗ Thu Hà nhấn mạnh thêm: "Mỗi em là một cá thể đặc biệt và duy nhất nên hãy dành thời gian để khám phá tài năng, sở thích và ước mơ của mình. Hãy đặt ra mục tiêu lớn và theo đuổi nó bằng tất cả nhiệt huyết. Trong kỷ nguyên hội nhập, tinh thần đồng đội và khả năng kết nối là chìa khóa, các em cần học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và làm việc nhóm hiệu quả. Hãy nỗ lực từng ngày để dần hoàn thiện mình, đem tài năng phục vụ cộng đồng".
Ông Võ Xuân Trọng phát biểu chúc mừng nhà trường tại buổi lễ.
Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu 50 năm qua của Trường THCS Giáp Bát, ông Võ Xuân Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tương Mai cho biết, từ 12 lớp học ban đầu, hiện nay trường đã là mái nhà chung của 1035 học sinh với 24 lớp học với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là thành quả của riêng ngành giáo dục mà còn là một biểu tượng phát triển văn hóa - xã hội của địa phương.
"Nhà trường cần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng và thể chất cho học sinh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương, nhân dân và các ban ngành, đoàn thể của phường trong mọi hoạt động, để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh" - ông Võ Xuân Trọng nhấn mạnh.
Đình Tuệ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-hieu-truong-khuyen-hoc-sinh-song-co-trach-nhiem-va-biet-yeu-thuong-post757496.html