Cố lên 12 ơi!

Cố lên 12 ơi!
6 giờ trướcBài gốc
Thầy Nguyễn Thanh Sơn mong muốn các em học sinh hãy vững vàng, bản lĩnh vượt qua mọi đề thi với kết quả cao nhất và về đích thật rực rỡ
Thầy Nguyễn Thanh Sơn (giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, TP.Tân An, tỉnh Long An):
“Các em HS thân thương! Các em chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT - một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò - là cơ hội để các em khẳng định bản thân. Dẫu biết rằng không tránh khỏi những áp lực, lo lắng nhưng thầy vẫn luôn mong và tin tưởng vào những ngày tháng các em chăm chỉ học tập, phấn đấu, vào những ước mơ đang lớn dần trong tim các em. Thầy tin rằng sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày qua sẽ giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thế thật mạnh mẽ. Đừng để nỗi sợ, lo lắng và áp lực không đáng có lấn át sự kiên trì cố gắng của chính mình các em nhé!
Thầy chúc tất cả các em HS thân yêu của thầy sẽ có sức khỏe thật tốt, tinh thần vững vàng, bình tĩnh, tự tin vượt qua thử thách của kỳ thi và chiến thắng, tỏa sáng bằng chính năng lực thực sự của chính mình. “Mỗi giấc mơ có giá trị đều xứng đáng để các em nỗ lực đến cùng và mỗi giọt mồ hôi của hôm nay sẽ là nụ cười rạng rỡ của ngày mai”. Hãy vững vàng, bản lĩnh vượt qua mọi đề thi với kết quả cao nhất và về đích thật rực rỡ các em nhé!”.
Chị Nguyễn Thị Tùng (phụ huynh HS, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành):
Chị Nguyễn Thị Tùng nhắn nhủ con trai: “Bước vào kỳ thi mong con trai mẹ phải thật mạnh mẽ, bình tĩnh và tự tin”
“Bước vào kỳ thi, mong con trai mẹ phải thật mạnh mẽ, bình tĩnh và tự tin. Mẹ biết những ngày tháng ôn luyện con đã rất chăm chỉ nên giờ hãy cố gắng thêm chút nữa để những ngày tháng ấy không uổng phí con trai nhé! Đừng đặt nặng điểm số, cũng đừng so sánh mình với ai khác. Mỗi người có một hành trình riêng, một cách tỏa sáng riêng. Điều mẹ mong nhất là con hãy làm hết sức bằng tất cả sự quyết tâm và lòng tin vào chính mình. Dù kết quả ra sao, gia đình mình sẽ luôn ở đây, yêu thương, ủng hộ và tự hào về con. Kỳ thi này có là bước đệm để con bay xa nhưng điều quan trọng hơn là con giữ được ý chí, bản lĩnh và sự mạnh mẽ để đi tiếp trên hành trình trưởng thành.
Hãy giữ cho mình một tâm thế thật thoải mái. Hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thi bằng tất cả những gì con đã chuẩn bị. Mẹ tin con làm được, và mẹ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc phía sau con, dù con đi đến đâu. Cố lên con trai!”.
Anh Lê Thạch Phát (đoàn viên xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức):
Anh Lê Thạch Phát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh qua chương trình Tiếp sức mùa thi
“Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình lớn trong hành trình trưởng thành của các bạn. Là khóa đầu tiên thi theo chương trình mới, áp lực chắc chắn không hề nhỏ nhưng hãy tin rằng, mọi nỗ lực suốt 12 năm qua sẽ là hành trang vững chắc để các bạn tự tin bước vào phòng thi.
Đừng quá lo nếu có lúc bối rối hay quên kiến thức. Hãy bình tĩnh, đọc kỹ đề, phân chia thời gian hợp lý và làm bài thật chắc chắn. Thành tích cao là điều ai cũng mong nhưng điều đáng tự hào nhất chính là sự nỗ lực hết mình của các bạn.
Tôi và đội ngũ tiếp sức mùa thi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúc các bạn vững tâm, thi tốt và chạm tay tới ước mơ của mình!”.
Chị Huỳnh Trần Tuyết Nhi (cựu HS Trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa):
Chị Huỳnh Trần Tuyết Nhi chúc các thí sinh đạt được điểm số mong muốn
“Từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT như các bạn, tôi rất hiểu cảm giác hồi hộp, áp lực những ngày cận thi. Nhưng hãy tin rằng các bạn sẽ làm tốt vì năm qua các bạn đã ra sức học và ôn tập nghiêm túc. Khi bước vào phòng thi, hãy đọc kỹ đề, phân bổ thời gian hợp lý, làm câu dễ trước - đừng vội vàng cũng đừng hoảng hốt nếu gặp câu khó. Chỉ cần cố gắng hết mình, kết quả xứng đáng sẽ đến.
Dù kết quả thế nào, hãy tự hào vì các bạn đã dũng cảm bước qua một chặng đường quan trọng. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, vững vàng và đạt được điều mình mong ước”./.
Thu Thảo - Hoàng Hiên (ghi)
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/co-len-12-oi--a197606.html