Cố lên Amorim!

Cố lên Amorim!
một ngày trướcBài gốc
Khi mà Ruben Amorim nói riêng và Manchester United nói chung gần như đã bị dồn vào chân tường trong cuộc đối đầu với Liverpool, một trận đấu mà họ phải cố gắng kiếm điểm để không bị rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, thì bất ngờ đã xảy ra. Có lẽ sự bất ngờ này cũng là sự trông chờ của người hâm mộ đối với Amorim, và chiến thắng cũng là trái ngọt dành cho sự cố gắng.
Bước vào cuộc đối đầu với Liverpool trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Manchester United của Ruben Amorim vẫn là đội được đánh giá thấp hơn khá nhiều. Đó cũng là điều hiển nhiên bởi nếu xếp lại quá khứ lừng lẫy thì Liverpool mới là nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh, còn thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim là câu lạc bộ mùa giải trước còn đang chật vật trong cuộc đua… trụ hạng.
Manchester United đã có chiến thắng đầy kịch tính trước nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh - Liverpool.
Sau 8 vòng đấu, thành tích của Manchester United cũng không thể xem là khả qua khi họ thắng 4 hòa 1 và thua 3 trận, hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Có thể nói đây không thể xem là một vị trí có thể khiến cho người hâm mộ câu lạc bộ này cảm thấy lạc quan, trận thắng trước Liverpool cũng không giúp cho nửa đỏ thành Manchester cải thiện vị trí gì nhiều, nhưng nó có thể sẽ mang tới một điều rất quan trọng, đó chính là tăng cường thêm niềm tin vào lối chơi mà huấn luyện viên Amorim đang áp dụng tại câu lạc bộ này.
Lối chơi mà Ruben Amorim đang áp dụng tại Manchester United cũng không phải là điều gì quá đặc biệt, hoặc bí mật, vì ai cũng biết vị huấn luyện viên này vẫn luôn trung thành với lối chơi 3 trung vệ, lối chơi thiên hẳn về thực dụng với chú trọng vào sự chắc chắn và tốc độ chuyển đổi trạng thái. Chính bản thân Ruben Amorim cũng cho thấy sự cương quyết đối với lối chơi này, ông sẽ không thay đổi lối chơi sở trường, hoặc chỉ có thể ngăn cản ông bằng hình thức sa thải.
Lối chơi chuyển trạng thái được Ruben Amorim xây dựng tại Manchester United trong khoảng thời gian không quá dài, với khá nhiều nhân sự được cho là không phù hợp với sơ đồ chiến thuật này. Sự chệch choạc trong lối chơi khi tiếp cận với sơ đồ chiến thuật mới, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự khi các hậu vệ vẫn chưa hiểu được những gì mà Amorim mong muốn, và sự vô duyên trước khung thành đối phương của các cầu thủ tấn công đã khiến cho nửa đỏ thành Manchester đã có một sự khởi đầu khá tồi tệ khi bước vào mùa giải mới 2025 - 2026.
Nhưng trận thắng 2-1 trước Liverpool vừa qua chắc chắn sẽ khiến cho người hâm mộ phải nhìn nhận lại vấn đề tại Manchester United. Họ chỉ thua sát nút 0-1 trước Arsenal trong một thế trận có thể nói là chiếm ưu, họ cũng đã thi đấu không hề tệ trước Manchester City, và họ đã có một trận đúng phong cách thực dụng chuyển đổi trạng thái để có chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Vậy nếu họ vẫn cứ tiếp tục tiến bộ thì sao?
Vậy thế nào là một trận đấu thực dụng? Đó là trận đấu mà Manchester United chỉ kiểm soát có 37% thời lượng bóng, số đường chuyền là 294 với 68% chính xác chỉ bằng khoảng một nửa của Liverpool, nhưng lại có số lần dứt điểm gần bằng với Liverpool với 12 lần dứt điểm 4 lần dứt điểm chính xác và 5 cơ hội nguy hiểm, so với 19 lần dứt điểm 6 lần dứt điểm chính xác và 5 cơ hội nguy hiểm của Liverpool. Tức là các học trò của huấn luyện viên Ruben Amorim không cầm bóng nhiều, nhưng lại có số cơ hội nguy hiểm là tương đương với Liverpool.
Rõ ràng đây là lối chơi mà huấn luyện viên Ruben Amorim đang muốn xây dựng lại Manchester United. Họ chỉ cần một vài pha chuyển đổi trạng thái là có thể có bàn thắng, tiêu biểu là bàn thắng mở tỷ số của Bryan Mbeumo, hoặc pha tận dụng bóng cố định ấn định chiến thắng của Harry Maguire, là đã có thể có được trận đấu, mặc cho đối phương đã hết sức cố gắng cũng như chiếm hoàn toàn thế trận.
Nếu Manchester United có thể tiếp tục thi đấu hiệu quả như thế, thì rõ ràng những gì mà Ruben Amorim cố gắng làm đã có thể đâm chồi nảy lộc, giúp cho câu lạc bộ này hưởng được thành quả bước đầu. Và nếu nửa đổ thành Manchester vẫn tiếp tục chiến thắng với phong cách thực dụng này, thì Ruben Amorim vẫn sẽ được tung hô chứ không còn là những lời chê bai về lối chơi nữa. Thời điểm trở người của Ruben Amorim có thể nói đã đến ở trước mắt, và những gì còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân vị huấn luyện viên này mà thôi. Cố lên Amorim!
CAO DUY
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202510/co-len-amorim-6f05308/