Ngày này 80 năm về trước, thị xã Tuyên Quang được giải phóng, đánh dấu mốc thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Để kỷ niệm ngày lịch sử ấy, tỉnh Tuyên Quang đã đặt tên một con đường gắn liền với ngày giải phóng thị xã năm xưa. Qua đó, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, viết tiếp những trang sử vẻ vang, để mỗi người con xứ Tuyên dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn tự hào về mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Gốc cây di lăng, điểm đầu tuyến đường 17 tháng 8, in bóng thời gian, chứng kiến những đổi thay của Thành Tuyên hôm nay.
Đặc biệt, nằm trên trục đường 17 tháng 8 là cụm công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tượng đài Bác Hồ và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, là địa chỉ giáo dục truyền thống, lịch sử và nơi sinh hoạt văn hóa của người dân, du khách khi đến với Tuyên Quang.
Trục đường 17 tháng 8, là nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan đầu não của tỉnh.
Tuyến đường được trang trí đẹp mắt, đặc biệt lung linh vào mỗi buổi tối.
Tuyến đường có chiều dài gần 2km, trở thành niềm tự hào của người dân xứ Tuyên.
Đường 17 tháng 8, là một trong những tuyến đường đạt tiêu chí tuyến phố văn minh của phường Minh Xuân.
Tuyến đường rợp bóng cờ chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Cuộc sống của người dân trên tuyến đường 17 tháng 8, ngày một đổi thay, phát triển, những ngôi nhà khang trang được xây dựng thay thế cho những mái nhà cấp 4 lụp xụp ngày xưa.
Tuyến đường 17 tháng 8 là nơi giao nhau với nhiều tuyến đường khác trên địa bàn phường Minh Xuân.
Phóng sự ảnh: Quốc Việt