Chương Mỹ rực rỡ cờ hoa mừng xuân Bính Ngọ. Ảnh: Lan Oanh
Những ngày giáp Tết, phường Chương Mỹ khoác lên mình diện mạo gọn gàng, khang trang hơn. Trên các trục đường chính, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano được trang hoàng đồng bộ; không khí mua sắm Tết rộn ràng nhưng trật tự, nền nếp. Trong nhịp sống ấy, người dân cảm nhận rõ một tâm thế mới - mùa xuân đầu tiên của phường Chương Mỹ vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi các xã, thị trấn cũ cùng chung một tên gọi, cùng bước vào năm mới với tư cách là công dân đô thị.
Điểm nhấn dễ nhận thấy là chợ hoa Xuân được tổ chức tập trung. Không còn cảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian mua sắm Tết trở nên thông thoáng, sạch sẽ. Gian hàng được sắp xếp gọn gàng, lối đi rộng rãi. Bà Bùi Thị Lan, ở tổ dân phố Đông Sơn chia sẻ: "Năm nay chợ hoa được bố trí rất gọn gàng, sạch sẽ, đi lại thuận tiện. Hoa, cây cảnh đa dạng, giá cả hợp lý nên gia đình tôi rất yên tâm khi đi mua sắm Tết".
Lần đầu tiên Chương Mỹ có chợ hoa Xuân tập trung, văn minh, sạch đẹp. Ảnh: Lan Oanh
Cũng tại đây, lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố được bố trí thường xuyên; giao thông được phân luồng hợp lý; rác thải được thu gom hằng ngày. Nếp sống đô thị hình thành từ chính những điều rất gần gũi như thế.
Rời chợ hoa, đi sâu vào các khu dân cư, mùa xuân “rất mới” ở Chương Mỹ hiện ra theo một cách khác. Trong căn nhà nhỏ của một cụ già neo đơn ở tổ dân phố Đông Sơn, phần quà Tết được trao tận tay. Cụ bảo, mấy ngày cuối năm có người đến thăm hỏi, động viên là đã thấy Tết đến sớm hơn. Không khí trong căn nhà vì thế ấm lên, không chỉ bởi quà Tết, mà bởi cảm giác được quan tâm, được nhớ tới giữa những ngày giáp năm mới.
Ông Hoàng Đình Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương (Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), nguyên Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ đến thăm, tặng quà Tết bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ. Ảnh: Lan Oanh
Không khí ấy tiếp tục lan tỏa tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ. Những ngày cận Tết, vẫn còn nhiều bệnh nhân phải ở lại điều trị. Khi các đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà, nhiều người chia sẻ, đây là sự động viên kịp thời để yên tâm điều trị trong hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà không lớn, nhưng mang theo sự sẻ chia, khiến các phòng bệnh bớt đi phần trống trải của những ngày cuối năm.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ Nguyễn Như Đức, việc chăm lo Tết cho các hộ cận nghèo, người yếu thế được chuẩn bị từ sớm, với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Mục tiêu là để những người có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết đủ đầy, không ai bị đứng ngoài niềm vui chung.
Cùng chung tinh thần ấy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chương Mỹ Vũ Ngọc Hòa cho rằng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết là một phần quan trọng trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi người dân đón Tết trong tâm thế phấn khởi, tin tưởng, đó cũng là nền tảng để địa phương bước vào năm mới với quyết tâm và khí thế mới.
Phường Chương Mỹ huy động các nguồn lực tặng hàng trăm suất quà Tết cho hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lan Oanh
Sau gần năm đầu vận hành mô hình chính quyền mới, Chương Mỹ đã có những chuyển động rõ nét từ thực tiễn. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, thống nhất; công tác an sinh xã hội được quan tâm đồng bộ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường từng bước đi vào nền nếp. Những việc tưởng chừng nhỏ như tổ chức lại chợ hoa, đưa quà Tết đến tận nhà các cụ già, thăm hỏi bệnh nhân ngày giáp Tết lại là những việc chạm trực tiếp tới đời sống người dân.
Bước sang năm 2026, Chương Mỹ tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại nhưng giàu nghĩa tình. Những kết quả bước đầu trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nền tảng để địa phương củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vững vàng bước tiếp.
Mùa xuân “rất mới” ở Chương Mỹ không chỉ đến từ tên gọi, mà đến từ cách chính quyền đứng về phía người dân - bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ, đủ để sưởi ấm từng mái nhà trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Kim Nhuệ