'Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên'

'Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên'
3 giờ trướcBài gốc
“Ai lên nhắn chị hàng bông/ Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên/ Nguyệt Viên lắm lúa nhiều tiền/ Có sông tắm mát có miền nghỉ ngơi/ Chiều chiều ba đãy cá tươi/ Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài”... Câu ca dao ngọt ngào ấy cứ bảng lảng trong gió sông Mã, dẫn lối du khách về với Nguyệt Viên, ngôi làng cổ sơn thủy hữu tình nay đã khoác lên mình tấm áo mới của một đô thị sầm uất.
Làng Nguyệt Viên bên bờ sông Mã
Nguyệt Viên nổi danh là đất học, nơi mà hương ước từ hàng trăm năm trước đã đặt việc giáo dục lên hàng đầu, tạo nên một truyền thống hiếu học bền bỉ đến mức người dân quan niệm rằng chỉ khi đỗ đạt mới thực sự làm rạng danh tiên tổ; để rồi từ 18 vị đỗ khoa cử thời phong kiến, đến nay danh sách ấy đã nối dài bằng hàng trăm giáo sư, tiến sĩ và hàng ngàn trí thức đang tỏa đi khắp muôn phương.
Di tích kiến trúc nghệ thuật Nghè Nguyệt Viên là nơi lưu giữ truyền thống khoa bảng và thờ Thành hoàng làng.
Điểm dừng chân linh thiêng nhất chính là Nghè Nguyệt Viên, công trình cổ kính xây dựng từ năm 1593 thờ nữ Thành hoàng làng là công chúa Mai Hoa cùng các vị tiên hiền, nơi mà mỗi mùng 1 Tết hay ngày lễ hội 10/2 âm lịch lại rộn ràng cảnh con cháu xa quê hội tụ về dâng hương, đàm đạo chuyện chữ nghĩa.
Họa tiết hoa văn chạm nổi trên hệ thống cửa gỗ của di tích
Kể từ cột mốc thành lập phường mới, Nguyệt Viên đang trở thành một điểm sáng du lịch đô thị với dự án khu đô thị Eurowindow Light City rộng 176 ha và tuyến đại lộ thênh thang nối từ cầu Hoàng Long đến cầu Nguyệt Viên. Du khách có thể thong dong dạo bước trên những con đường đôi rộng mở, ngắm nhìn những dãy phố hiện đại, các tòa chung cư cao cấp soi bóng xuống dòng sông Mã, hay ghé thăm những ngôi trường khang trang, biểu tượng của sự tiếp nối mạch ngầm tri thức.
Dự án khu đô thị Eurowindow Light City với điểm nhấn là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn.
Đứng bên bờ sông vào buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những bãi bồi phù sa, du khách mới thực sự hiểu vì sao người xưa lại nhắn nhủ "Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên”, bởi mảnh đất này không chỉ giàu về con chữ, mạnh về kinh tế mà còn là nơi lưu giữ vẹn nguyên cái tình, cái nghĩa và một không gian sống lý tưởng, nơi quá khứ tự hào là bệ phóng vững chãi cho một tương lai rạng rỡ.
Minh Quyên
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/co-muon-lay-chong-thi-xuong-nguyet-vien-42421.htm