Cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật và hành trình 'lột xác' để trở thành Hoa khôi

Cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật và hành trình 'lột xác' để trở thành Hoa khôi
13 giờ trướcBài gốc
Phạm Thị Thảo là sinh viên ngành Luật kinh doanh, Đại học Luật, Đại học Quốc gia HN.
Chia sẻ về hành trình của mình, Thảo bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên khi đặt chân đến cổng trường đại học, bên cạnh sự mừng rỡ, bạn còn cảm thấy vô cùng chênh vênh và lo lắng. Luật không phải là đam mê, cũng không phải là mục tiêu ban đầu của Thảo vậy nên bạn cũng gặp những khó khăn nhất định để thích nghi.
Thảo trở thành Hoa khôi trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch do trường tổ chức.
Kể về những ngày tháng cấp 2, cấp 3, Thảo nói rằng: “Mình nhút nhát, rụt rè vô cùng, không dám đứng lên đảm nhiệm một chức vụ nào trong trường lớp”. Vì thế, cô sinh viên năm nhất mới lên thành phố học luôn nghi ngờ về năng lực của bản thân và tự hỏi “liệu mình có đủ bản lĩnh để bước tiếp, để tỏa sáng, để không bị lãng quên giữa hàng trăm sinh viên tài năng khác không?” Nhưng rồi, chính những khoảnh khắc ấy lại đẩy bạn đi – không phải chạy trốn, mà là tiến về phía trước. Thảo quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình để ứng cử vào chức vụ Bí thư của lớp. Lần ứng cử ấy cũng chính là khởi đầu cho việc khám phá bản thân, cho hành trình trưởng thành cô nàng.
“Mình được Ban sự kiện của Đoàn thanh niên chào đón, ở đó mình học được tinh thần trách nhiệm, trau dồi được kỹ năng tổ chức các sự kiện như các Diễn đàn khoa học, Luật học, những cuộc thi do Đoàn trường tổ chức,..., rèn luyện được tinh thần bản lĩnh, tự tin của người Đoàn viên, sinh viên tốt.” Thảo nhận ra: “ Khi tin vào bản thân, khi đủ chân thành, mọi người sẽ lắng nghe và trao cho mình cơ hội để làm điều đó.”
Khi tin vào bản thân, mọi người sẽ trao cho mình cơ hội.
Từ những giá trị nhận được ấy, Thảo càng ý thức được về trách nhiệm của bản thân mình. Khi chương trình thiện nguyện Mùa Đông Ấm 2024 có những bài đăng đầu tiên, bạn đã không ngần ngại đăng ký. “Thật may mắn khi mình được trở thành một phần của chuyến thiện nguyện này tại Lai Châu. Những ngày chuẩn bị giáo án cho Ban giáo dục dạy trẻ em vùng cao đến khuya, những ngày tập văn nghệ cho chính hội, lọc đồ quyên tặng cho mấy đứa trẻ, những cuộc gặp gỡ với những người bạn, người anh, người chị có tấm lòng yêu thương, bà con đồng bào,.... càng thôi thúc bản thân mình trao đi hơi ấm”. Từ đó Thảo luôn tin rằng các chuyến thiện nguyện không chỉ dừng lại là một chương trình sinh viên mà còn là nơi để trao yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Thảo tham gia chương trình thiện nguyện “Mùa Đông Ấm 2024” tại Lai Châu.
Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi sắc đẹp, Thảo vui vẻ kể lại: “Được sự tin tưởng của lớp, của các anh chị trong ban, của gia đình và bạn bè, mình đã quyết định tham gia Law rose 2025 để thử sức mình. Cuộc thi diễn ra trong khoảng thời gian bản thân mình cũng đang gấp rút cho những ngày thi cuối kì nên cảm thấy có chút nản. Có những hôm dầm mình dưới mưa để đi luyện tập múa vì chỉ còn 2 ngày trước thi, những ngày thi xong 12h trưa lặn lội từ Hòa Lạc về Xuân Thủy để training, thi xong Chung khảo lại tức tốc ôn thi học kì…” Từng tham gia những cuộc thi khác về học tập, về thể thao nhưng Thảo cũng chưa có cơ hội chạm tới ngôi vị cao nhất, cũng từng khóc rất nhiều và mất niềm tin vào bản thân.
Giây phút đăng quang của cô sinh viên đầy bản lĩnh.
Từ đó, bạn dần dần định hình trong đầu rằng: “Mình không bao giờ may mắn để đứng nhất đâu, cùng lắm là thứ hai, thứ ba”. Và rồi những lúc cảm thấy mệt, thấy nản suy nghĩ ấy cứ hiện trong đầu và khiến Thảo muốn bỏ cuộc. Thế nhưng bạn lại không dám từ bỏ khi nhìn lại lí do bắt đầu - bao nhiêu niềm tin của mọi người đặt vào mình và mình không được phụ sự tin tưởng ấy. Cứ như vậy Thảo đứng lên và đi tiếp, dù là lần đầu tiên đi trên đôi giày 15 phân nhưng bạn vẫn cố gắng làm quen trong chưa tới 2 ngày, càng khó khăn bao nhiêu sự quyết tâm trong Thảo càng lớn bấy nhiêu.
Cô nàng tin rằng sẽ lan tỏa thật nhiều điều tích cực trong hành trình sắp tới.
Danh hiệu Hoa khôi - Nữ sinh thanh lịch Trường Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội là thành quả xứng đáng, là niềm tự hào cho những sự nỗ lực không ngừng của cô gái trẻ đầy bản lĩnh. Trong hành trình sắp tới, Thảo tin rằng mình có thể lan tỏa những câu chuyện tích cực của bản thân tới tất cả các bạn trẻ. Và Thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục cống hiến, tiếp tục góp một phần nhỏ cho cộng đồng.
Nhìn lại hành trình đã đi qua, có một thông điệp Thảo luôn muốn gửi gắm tới mọi người - những người đã và đang tự ti như Thảo của trước kia: “Vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở hành trình không ngừng vươn lên. Bạn không cần trở thành ai khác để được công nhận – chỉ cần là chính mình, phiên bản rực rỡ và can đảm nhất.”
Thảo Vân
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/co-sinh-vien-nam-nhat-truong-dai-hoc-luat-va-hanh-trinh-lot-xac-de-tro-thanh-hoa-khoi-post1739052.tpo