Có thể vào nhưng không thể ra

Có thể vào nhưng không thể ra
4 giờ trướcBài gốc
Theo các báo cáo của cấp dưới thì các trang thiết bị của nhà tù này đã lỗi thời và xuống cấp nghiêm trọng nên ngài Bộ trưởng muốn tự mình đến kiểm tra, xem xét liệu việc sửa chữa, cải tạo nhà tù này có thực sự cần thiết hay không?
Minh họa Lê Tâm
Người quản giáo trưởng rất cần mẫn dẫn đường đoàn kiểm tra, theo sau là người bảo vệ tay cầm chùm chìa khóa. Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp đi đầu bước vào phòng giam và nhìn thấy một số tù nhân bên trong đang chơi bài, một số đang ngồi xỉa răng uống nước. Ngài Bộ trưởng thấy rằng các tù nhân đều rất “tự do tự tại” và rất là nhàn hạ thảnh thơi.
Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp rất tức giận và nói với các tù nhân: "Tôi đến đây không phải để cho các anh chơi bời mà để cho các anh...”. Ông Bộ trưởng chưa nói hết câu thì nghe thấy một tiếng “cạch” và cửa phòng giam bị đóng lại nhốt ông ta cùng với ông quản giáo trưởng.
Ngài Bộ trưởng hình như không để ý tới chuyện đó mà còn muốn tiếp tục nói chuyện. Một lúc sau lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng động ầm ĩ. Ngài Bộ trưởng quay đầu lại thì thấy người bảo vệ đứng bên ngoài cửa mặt đỏ bừng đang dùng chìa khóa để mở ổ khóa phòng giam nhưng không mở được, sau một nỗ lực cuối cùng thì chiếc chìa khóa đã bị gãy. Ông quản giáo trưởng lúc này đang rất căng thẳng, vội vàng sai người đi lấy chìa khóa dự phòng khác nhưng vì chiếc chìa khóa gãy bị kẹt bên trong nên cửa phòng giam hoàn toàn không mở được.
Ngài Bộ trưởng bị nhốt ở trong phòng giam, điều đó không sao cả nhưng những người trong đoàn kiểm tra đi theo ông đều hoảng sợ kêu cứu. Ngài Bộ trưởng không còn giữ được bình tĩnh nữa và bắt đầu mắng cấp dưới của mình vì sự bất tài của họ.
Lúc này, người tù nhân đang ngồi uống nước, xỉa răng, không thể chịu đựng được nữa, anh ta đứng dậy đi về phía cửa dùng cái tăm chọc vào lỗ khóa vài lần, chỉ nghe thấy một tiếng “tách” cái khóa được mở và cánh cửa phòng giam được mở ra!
Ông quản giáo trưởng khen ngợi người tù nhân nhưng người tù nhân lại nhún vai, vẻ thờ ơ nói: “Việc này có là gì đâu, một nửa số người ở đây có thể mở được cánh cửa phòng giam này. Ông nên nhớ rằng đây là nghề của chúng tôi”.
Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp bước ra khỏi phòng giam với vẻ mặt nghiêm túc và ngay lập tức tuyên bố rằng trại giam sẽ nhận được một khoản trợ cấp để cải tạo, nâng cấp tất cả các trang thiết bị trong các phòng giam.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của Rhodes Bowles (Mỹ)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/co-the-vao-nhung-khong-the-ra-i777389/