Sau bảy đêm cháy hết mình cùng khán giả tại Hong Kong Coliseum, chương trình hòa nhạc “GO WITH THE FLOW Raymond Lam” của Lâm Phong chính thức khép lại vào tối 28/5 với một cái kết không thể bùng nổ hơn: Cổ Thiên Lạc bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, phá vỡ mọi đồn đoán và khiến khán phòng như vỡ òa.
Từng úp mở rằng sẽ chỉ “nhảy ở bên lề sân khấu”, tài tử gạo cội của màn ảnh Hồng Kông cuối cùng đã giữ đúng lời hứa theo cách không ai ngờ tới – anh không chỉ xuất hiện mà còn cùng Lâm Phong tạo nên một màn trình diễn khiến hàng nghìn khán giả phải bật dậy vỗ tay không ngớt.
Ảnh: HK01.
Trong bộ dạng quen thuộc của hai nhân vật Hạng Thiếu Long và Doanh Chính – biểu tượng gắn liền với thương hiệu Tầm Tần Ký (A Step into the Past) – cặp đôi đã cùng nhau thể hiện bản hit “Thiên mệnh chí tôn”, tái hiện khí thế hùng tráng từng làm nên dấu ấn tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Tiếp đó, họ hòa giọng trong “Today's Popularity”, khéo léo đưa cảm xúc người nghe đi từ hào hùng đến thân mật, gần gũi.
Tuy không có “điệu nhảy thờ cúng” từng được cộng đồng mạng mong đợi, Cổ Thiên Lạc vẫn “phá lệ” khi ngẫu hứng lắc lư vài bước trong phần kết – một cử chỉ tuy nhỏ nhưng khiến khán giả reo hò mãnh liệt, bởi ai cũng hiểu rằng điều đó hiếm hoi đến mức nào với một ngôi sao kín tiếng như anh.
Khi tiết mục kết thúc, Lâm Phong xúc động hét to: “Tôi hiểu rồi!”, như một cách tri ân người đàn anh đã luôn âm thầm ủng hộ. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc với nụ cười hóm hỉnh lại đùa vui: “Muốn làm ông chủ thì phải làm khách” – lời nói vừa hài hước, vừa ngụ ý đầy ẩn ý như một lời tán dương Lâm Phong đã thực sự trưởng thành và làm chủ được sân khấu.
Ảnh: HK01.
Không dừng lại ở đó, “Captain Cool” của điện ảnh Hồng Kông còn chủ động nhắc đến bốn tin đồn từng lan truyền trên mạng xoay quanh mình – từ “quan hệ trên ghế đẩu”, “chiếu tia laser vào máy quay”, “vũ công tóc dài đẹp trai” đến “khán giả luôn dõi theo sau lưng anh ấy”. Sự tự trào thông minh và thái độ không né tránh giúp Cổ Thiên Lạc càng ghi điểm trong mắt công chúng, như một minh chứng cho sự bản lĩnh và độ chín của một nghệ sĩ lớn.
Ảnh: HK01.
Đáng chú ý, dù đang tất bật với lịch trình quảng bá cho phần phim mới Tầm Tần Ký – dự kiến ra rạp vào đúng dịp Tết Nguyên đán – Cổ Thiên Lạc vẫn dành thời gian để xuất hiện và trò chuyện thân mật cùng khán giả tại đêm diễn. Anh thậm chí còn dành lời cảm ơn tới Trương Kế Thông, người có mặt tại hiện trường và đã dành nhiều lời khen cho bộ phim mới, gọi anh là “Thuyền trưởng Hồng Kông” – danh xưng như một sự công nhận vị trí vững chắc của Cổ trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn.
Ảnh: HK01.
Đêm cuối của “GO WITH THE FLOW” không chỉ là lời tạm biệt một chuỗi hòa nhạc, mà còn là cuộc hội ngộ đáng nhớ giữa hai biểu tượng của nghệ thuật Hồng Kông. Sự xuất hiện của Cổ Thiên Lạc không chỉ khiến sân khấu bùng nổ, mà còn đánh dấu khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc và điện ảnh – giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại rực rỡ.
Minh Quân