7h30 ngày 18/4, từ sân bay Biên Hòa, biên đội trực thăng diễn tập mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tiến thẳng về TPHCM.
Phi đội tiến vào cửa ngõ phía Bắc, bên trên không phận nút giao Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức).
Bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TPHCM) lọt vào ống kính tạo nên cảnh sắc của vùng đất yên bình với nhiều mảng xanh.
Đội hình bay được tổ chức thành ba biên đội.
Đường Phạm Văn Đồng thẳng tắp nối sân bay Tân Sơn Nhất ra các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...
Vòng đầu tiên khi vào không phận TPHCM, các biên đội đánh vòng điều chỉnh đội hình.
Theo kế hoạch, các máy bay cất cánh từ sân bay Biên Hòa, luyện tập xếp đội hình, hợp luyện ở các độ cao khác nhau và từ vùng trời TP. Thủ Đức, cơ động vào quận 1.
Biên đội bay bên trên tháp Đài truyền hình TPHCM, Thảo Cầm Viên... điểm bắt đầu của đường Lê Duẩn.
Khoảng 9h, biên đội trực thăng đến Dinh Độc Lập (quận 1, TPHCM). Tại đây, các ban bay duy trì độ cao khoảng 300m.
Đây là một trong những hình ảnh tiêu điểm tại đại lễ sáng 30/4.
Trong không gian bao la của bầu trời xanh, hình ảnh lá cờ Tổ quốc hiện lên thật rực rỡ, như một biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, về những hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Dinh Độc Lập, nhân chứng lịch sử của bao thăng trầm, nay lại càng thêm phần ý nghĩa khi chứng kiến lá cờ Tổ quốc bay cao, khẳng định chủ quyền và sự thống nhất của non sông.
Khung cảnh không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tươi đẹp, là niềm tin vào một tương lai Việt Nam ngày càng vững mạnh và phồn vinh. Lá cờ bay trên Dinh Độc Lập như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.