Cô trò trường mầm non đạt giải Sáng tạo Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường

Cô trò trường mầm non đạt giải Sáng tạo Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường
một giờ trướcBài gốc
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ chia vui với cô trò Trường Mầm non Bình Minh.
Sáng 5/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025. Cuộc thi được Bộ GD&ĐT giao cho Báo Giáo dục và Thời đại – đơn vị thường trực tổ chức hàng năm. Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh…
Lan tỏa giá trị nhân văn
Năm 2025 có gần 90.000 tác phẩm gửi tham dự, trong đó có 70.000 tác phẩm gửi theo hình thức trực tuyến và gần 20.000 tác phẩm gửi qua đường bưu điện. Nhiều tác phẩm đến từ những vùng miền xa, những ngôi trường nhỏ, những cây bút lần đầu cầm bút viết về thầy cô. Nội dung các bài viết là những lời tri ân, những ký ức thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường...
Kết quả, Ban tổ chức trao 2 giải Tập thể, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích, 4 giải Ấn tượng, 2 giải Nhân vật tiêu biểu, 3 giải Sáng tạo.
Ban tổ chức trao giải Sáng tạo cho đại diện Trường Mầm non Bình Minh.
Tác phẩm Trường Mầm non Bình Minh thân yêu - tác giả là tập thể Trường Mầm non Bình Minh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) vinh dự là 1 trong 3 tác phẩm đạt giải Sáng tạo.
Tại lễ trao giải, nhà giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh cho biết, ngay sau khi Báo GD&TĐ phát động, nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Đồng thời xác định, đây không chỉ là một hoạt động sáng tạo mang tính phong trào, mà còn là cơ hội để cộng đồng giáo dục của nhà trường được sẻ chia, được nhìn lại những khoảnh khắc ý nghĩa, những giá trị nhân văn đang hiện hữu mỗi ngày trong mái trường mầm non.
Là một ngôi trường còn trẻ (thành lập năm 2024), Trường Mầm non Bình Minh luôn quan tâm tới việc nuôi dưỡng cảm xúc cho trẻ, xây dựng mối quan hệ thầy - trò và gắn kết giữa gia đình – nhà trường. Vì vậy, nhà trường đặc biệt đánh giá cao ý tưởng và thông điệp nhân văn mà Báo Giáo dục & Thời đại gửi gắm qua cuộc thi lần này.
Cô trò Trường Mầm non Bình Minh hân hoan tại buổi lễ nhận giải.
"Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn gửi gắm đến các con học sinh: Bài học về lòng biết ơn, biết trân trọng những yêu thương và sự tận tâm của thầy cô, bạn bè và những người đồng hành trong hành trình lớn lên. Sự gìn giữ những ký ức đầu đời, để các con thêm yêu trường lớp – nơi hình thành những cảm xúc đầu tiên vô cùng quan trọng.
Bên cạnh đó là những kỹ năng bày tỏ cảm xúc, giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, cảm giác và cảm nhận của mình bằng những lời lẽ mộc mạc nhưng chân thành. Hiểu rằng các con luôn được yêu thương và lắng nghe, thông qua việc thầy cô và phụ huynh cùng đồng hành trong quá trình viết và chia sẻ câu chuyện của trẻ..."- cô Hiệu trưởng chia sẻ.
Cảm xúc cùng những câu chuyện đẹp
Để lan tỏa sâu rộng cuộc thi trong nhà trường, phụ huynh, học sinh, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2025) vừa qua, Trường Mầm non Bình Minh đã tổ chức trưng bày các sản phẩm dự thi của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những bức tranh của học sinh.
Một số bức tranh trong hành trình sáng tạo tham dự Cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2025 của cô trò Trường Mầm non Bình Minh.
"Không gian trưng bày trở thành nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp, nơi cảm xúc được lan tỏa và nơi mỗi người có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình qua những dòng chữ giản dị mà sâu sắc. Hoạt động này đã tạo nên dấu ấn ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm không khí tri ân ngày 20/11 tại nhà trường. Mỗi bài viết là một mảnh ghép cảm xúc quý giá; khi được kết nối lại, chúng tạo nên một bức tranh đầy nhân văn về giáo dục mầm non – nơi tình yêu thương luôn là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện..."- Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt tin tưởng; đồng thời nhấn mạnh, giải thưởng không chỉ ghi nhận sự độc đáo và giàu cảm xúc trong từng bài viết, mà còn là kết tinh của tình yêu - sự sẻ chia - và niềm tin mà đại gia đình Bình Minh đã trao gửi cho nhau. Từ những cô giáo dịu dàng, những cán bộ - nhân viên tận tâm, đến những bậc phụ huynh luôn đồng hành bằng cả tấm lòng… tất cả đã cùng nhau tạo nên những mảnh ghép thật đẹp.
Triển lãm tranh thầy cô và mái trường dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Và hơn hết, chính những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của các con học sinh - qua từng nét chữ, từng nét vẽ - đã làm nên linh hồn của giải thưởng. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện nhỏ, một lát cắt ký ức, một trái tim bé xíu đang kể về tình yêu dành cho thầy cô và mái trường.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh - Nguyễn Thị Minh Nguyệt gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra một sân chơi giàu ý nghĩa, giúp các nhà trường có thêm cơ hội kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tôn vinh hình ảnh người thầy trong xã hội.
Đăng Chung
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/co-tro-truong-mam-non-dat-giai-sang-tao-cuoc-thi-viet-ve-thay-co-va-mai-truong-post759479.html