Cờ tướng giữa đời sống hiện đại

Cờ tướng giữa đời sống hiện đại
5 giờ trướcBài gốc
Cờ tướng - thú vui quen thuộc của nhiều người dân trong những buổi chiều rảnh rỗi.
Không phải ngẫu nhiên mà cờ tướng tồn tại hàng trăm năm và vẫn hiện diện trong nhịp sống hiện đại. Trên bàn cờ, con người rèn luyện khả năng tư duy logic, tính toán dài hơi và sự kiên nhẫn. Người chơi không chỉ nhìn vào một nước đi trước mắt mà phải nghĩ tới nhiều nước đi tiếp theo. Mỗi quyết định đều có hệ quả, đôi khi chỉ một phút lơ là cũng khiến cả thế cờ sụp đổ.
Điều đặc biệt của cờ tướng còn nằm ở chỗ, dạy con người biết “thắng không kiêu, bại không nản”. Người chơi giỏi không chỉ giỏi ở nước cờ, mà còn giỏi ở tâm thế. Một ván thắng không phải để khoe khoang, mà là kết quả của sự tập trung và bản lĩnh. Một ván thua không phải để bực bội, mà là bài học để trưởng thành. Trong đời sống hiện đại đầy áp lực, cờ tướng vì thế trở thành một “khoảng lặng” cần thiết, giúp con người sống chậm hơn, bình tĩnh hơn, biết suy nghĩ trước khi hành động.
Có một thời gian, nhiều người từng nghĩ rằng cờ tướng rồi sẽ dần mai một, bởi lớp trẻ ngày càng ít quan tâm, còn xã hội thì chuyển sang các hình thức giải trí mới. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại, cờ tướng không mất đi, mà đang thích nghi để tồn tại theo một cách mới.
Nằm trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Hạc Thành, câu lạc bộ cờ tướng sau nhà hát Lam Sơn đã được thành lập hơn 10 năm nay và hiện thu hút trên 50 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Không gian sinh hoạt tuy giản dị, chỉ vài bộ bàn ghế và những bàn cờ đặt gọn gàng, nhưng bầu không khí lại luôn sôi nổi, rộn ràng. Đáng chú ý, thành viên của câu lạc bộ không chỉ là những người cao tuổi mà còn có thanh niên, người lao động, cán bộ, giáo viên... tạo nên một sân chơi trí tuệ mang tính kết nối cộng đồng rõ nét. Mỗi buổi sinh hoạt giống như một “ngày hội nhỏ”, nơi người ta đến không chỉ để tranh tài mà còn để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê. Các buổi thi đấu nội bộ hay giao lưu với những nhóm chơi cờ khác được tổ chức đều đặn, tạo động lực để phong trào phát triển ngày càng bền vững. Ở đây, thắng thua không phải điều quan trọng nhất, mà điều giữ chân người chơi chính là sự hào hứng của từng ván đấu, là cảm giác được hòa mình vào một cộng đồng chung sở thích.
Câu lạc bộ cờ tướng trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Hạc Thành thu hút đông đảo người chơi tham gia.
Đều đặn mỗi buổi chiều, gần Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành hình ảnh các cụ ông quây quần bên bàn cờ trên vỉa hè tiếp tục là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của bộ môn này. Bàn cờ đặt đơn sơ, vài chiếc ghế nhựa, người chơi - người xem tụ lại, tạo nên một khoảng không gian yên bình, nơi nhịp sống dường như chậm lại.
Cụ Lê Văn Hòa, người gắn bó lâu năm với góc cờ ấy, chia sẻ: “Chiều nào tôi cũng ra đây chơi vài ván cờ. Chơi cờ để đầu óc minh mẫn, để mình còn suy nghĩ được. Ở nhà suốt thì buồn lắm”. Theo cụ Hòa, cái hay của cờ tướng là càng chơi càng thấm: “Nước cờ cũng giống như cuộc sống, muốn đi phải nghĩ trước nghĩ sau. Nóng vội là hỏng”. Và chính từ những bàn cờ giản dị ấy, cờ tướng vẫn lặng lẽ truyền cảm hứng cho cả lớp trẻ, khi đôi lúc học sinh tan học cũng đứng lại xem, tò mò rồi thử bước vào cuộc chơi trí tuệ đầy cuốn hút.
Trong đời sống hiện đại, khi con người đối diện với nhiều áp lực công việc và lo toan, cờ tướng trở thành một “món ăn tinh thần” giản dị mà hiệu quả. Nó giúp con người thư giãn nhưng không buông thả, giải trí nhưng vẫn rèn luyện trí tuệ. Cờ tướng vì thế giống như một giá trị truyền thống biết tự làm mới mình. Nó không đứng yên, không bảo thủ, mà lặng lẽ thích nghi để tồn tại trong nhịp sống mới.
Trần Hằng
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/co-tuong-nbsp-giua-doi-song-hien-dai-41978.htm