Thất bại 1-6, 2-6 chỉ sau 59 phút thi đấu tại tứ kết Australian Open không chỉ chấm dứt hành trình của Coco Gauff mà còn đẩy tay vợt người Mỹ vào tâm bão tranh cãi. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Gauff liên tiếp đập vợt trong khu vực hành lang nội bộ đã bị phát sóng trực tiếp, khiến cộng đồng tennis quốc tế phản ứng dữ dội về việc xâm phạm quyền riêng tư của vận động viên.
Khi hậu trường không còn là nơi riêng tư
Trong thể thao đỉnh cao, khu vực hành lang nội bộ thường được coi là không gian an toàn để các vận động viên "hạ hỏa" và xử lý cảm xúc cá nhân sau những trận thua căng thẳng. Tuy nhiên, với sáng kiến "AO Bluezone" của Australian Open – mô hình cho phép khán giả theo dõi những khoảnh khắc hậu trường – ranh giới này dường như đã bị xóa nhòa.
Gauff có lý do để bức xúc khi khoảnh khắc riêng tư không còn riêng tư nữa
Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Gauff trút bỏ sự thất vọng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X. Thay vì chỉ trích hành động của tay vợt 21 tuổi, phần đông người hâm mộ lại hướng mũi dùi vào ban tổ chức giải đấu. Nhiều ý kiến cho rằng việc lắp đặt camera giám sát 24/7 và phát trực tiếp mọi diễn biến hậu trường là một hành động "lố bịch" và thiếu tôn trọng con người.
Sự thấu hiểu dành cho những áp lực vô hình
Đáng chú ý, cộng đồng tennis đã lên tiếng bảo vệ Gauff khi nhấn mạnh vào thái độ chuyên nghiệp của cô trên sân. Dù phải chịu thất bại nặng nề, tay vợt người Mỹ vẫn giữ được sự bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các thủ tục bắt tay và cư xử chuẩn mực với Elina Svitolina trước khi rời sân đấu.
Việc xả cảm xúc sau khi đã rời khỏi tầm mắt khán giả trên khán đài được coi là phản ứng tâm lý bình thường. Một số người hâm mộ còn nhắc lại trường hợp của Aryna Sabalenka vào năm 2023 để chứng minh rằng ngay cả những tay vợt số 1 thế giới cũng cần một không gian riêng để đối diện với thất bại mà không có sự soi mói của máy quay.
Gauff nên được ca ngợi khi cô vẫn lịch sự bắt tay Svitolina (bên trái) sau trận đấu
Hồi chuông cảnh báo về đạo đức truyền thông thể thao
Trong buổi họp báo sau trận, chính Coco Gauff cũng không giấu nổi sự bất bình. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân đã cố gắng tìm kiếm một góc khuất để giải tỏa cảm xúc nhưng gần như bất khả thi do sự hiện diện dày đặc của các thiết bị ghi hình. Theo Gauff, hiện tại phòng thay đồ là nơi duy nhất tại giải đấu mà các vận động viên thực sự có được sự riêng tư.
Vụ việc tại Australian Open lần này đặt ra một bài toán khó cho các giải đấu lớn: Làm thế nào để cân bằng giữa mục tiêu thương mại, thu hút khán giả trẻ thông qua các nội dung hậu trường và việc bảo vệ sức khỏe tâm thần cũng như quyền riêng tư của vận động viên. Nếu hậu trường không còn là chốn an toàn, áp lực tâm lý đối với các tay vợt trẻ như Coco Gauff sẽ càng trở nên nặng nề hơn trong tương lai.
Tuệ Nhân