Những ngày này, trước cửa nhà anh Hà dựng một tấm biển giản dị có nội dung miễn phí cơm trưa và chỗ nghỉ cho thí sinh, phụ huynh. Hình ảnh ấy sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa và nhận về hàng nghìn lượt cảm kích, tán dương nghĩa cử đẹp giữa mùa thi căng thẳng.
Mâm cơm cho sĩ tử tại gia đình anh Hà
Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình có tấm lòng thơm thảo trên là vợ chồng Nguyễn Văn Hà (37 tuổi) và Hà Thị Thúy (31 tuổi). Mỗi năm có 2 kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức gần nhà anh và đây là năm thứ ba liên tiếp gia đình anh Hà duy trì việc hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí cho học sinh vào mùa thi.
Huyện miền núi Tân Sơn có diện tích gần 690km², gồm 17 xã, nhưng chỉ có hai trường THPT công lập là THPT Tân Sơn và Minh Đài. Vì vậy, nhiều học sinh phải đi học cách nhà đến 20-30km, thường phải ở trọ hoặc thuê xe đưa đón mỗi ngày.
Đến mùa thi, cảnh phụ huynh lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho con lại thêm phần tất bật, nhất là với những gia đình làm nương, làm rẫy, kinh tế còn eo hẹp.
Hiểu được nỗi vất vả ấy của phụ huynh, học sinh, vợ chồng anh Hà quyết định giúp các cháu. Để chuẩn bị tốt cho các cháu nghỉ ngơi, có tâm lý thoải mái làm bài tốt, trước ngày thi, gia đình cũng đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Sáng sớm vợ chồng cùng đi chợ, mua thực phẩm rồi nấu ăn bữa cơm đạm bạc cho các cháu.
“Mình có nhà, có bếp, nấu thêm vài mâm cơm, dọn thêm vài cái chiếu cho các cháu nằm nghỉ, đâu có gì quá khó”, anh Hà nói.
Anh Hà chia sẻ gia đình anh chị không khá giả, nhưng mỗi khi thấy cảnh phụ huynh, học sinh tay xách ba lô đi tìm nhà trọ để cho con đi thi, anh lại nhớ cảnh mình đi thi ngày trước, nên anh bàn với vợ giúp đỡ các cháu. “Của ít, lòng nhiều, giúp các cháu có nơi ở sạch sẽ, mát, tạo cho các cháu tâm lý thoải mái bước vào kỳ thi”, anh Hà chia sẻ.
Thế là mỗi mùa thi đến, căn nhà của anh chị lại trở thành điểm dừng chân cho học sinh và phụ huynh. “Sau mỗi môn thi, thấy các cháu tinh thần thoải mái, ăn bát cơm ngon lành, mình thấy sướng. Hình ảnh trong trẻo đó khiến mình muốn góp phần nhỏ giúp các cháu vượt qua kỳ thi quan trọng của đời người, để thênh thang bước vào đời, xây dựng tương lai”, anh Hà tâm sự.
Khi được hỏi về chi phí, anh Hà cười nói: “Mình giúp các cháu hôm nay, sau này người khác lại giúp con mình, không mất đi đâu cả. Việc buôn bán hàng ngày của vợ chồng tôi cũng giúp được các cháu vài bữa cơm ngon. Cứ sống tử tế với nhau, mọi thứ sẽ đến với mình”.
Chị Trần Thị Tâm, phụ huynh đưa con đi thi cho biết, nhà chị cách điểm thi gần 20km. Mấy hôm nay mưa nhiều, sợ đường sá bị sạt lở, chị đưa con đến điểm thi trước 1 ngày để tìm nhà trọ. Rất may gặp được anh Hà, anh ấy cho ở nhờ và nấu những bữa ăn ngon cho mọi người.
"Gia đình anh Hà đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình. Đặc biệt, vợ chồng anh đã nấu những bữa cơm ngon bố trí nơi ở sạch sẽ, thoải mái, giúp các cháu có tinh thần tốt bước vào các môn thi. Chúng tôi cảm ơn gia đình!”, chị Tâm chia sẻ.
Viết Hà