CĐV MU và Tottenham phải bỏ số tiền khổng lồ để xem chung kết Europa League mùa này.
Trận chung kết ngày 21/5 tại thành phố Bilbao (Tây Ban Nha) nhiều khả năng là cuộc nội chiến nước Anh. Ở lượt đi bán kết, MU giành chiến thắng 3-0 trước Athletic Club và gần như đặt một chân vào chung kết. Trong khi đó, Tottenham cũng vượt qua Bodo/Glimt với tỷ số 3-1 và tràn đầy cơ hội đi tiếp.
Ngay từ lúc này, người hâm mộ của hai đội bóng Premier League bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến xứ Basque. Tuy nhiên, việc săn vé máy bay và khách sạn khiến không ít người chùn bước.
Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày thi đấu, nhưng phần lớn khách sạn ở trung tâm Bilbao kín chỗ hoặc tăng giá lên mức hơn 1.000 bảng/đêm. Tất cả chuyến bay trực tiếp từ London và Manchester đến Bilbao trong tuần diễn ra trận chung kết đều sạch vé.
Phương án rẻ nhất hiện tại là bay quá cảnh qua Milan, khởi hành trước một ngày và trở về sau trận đấu, nhưng giá vé cũng không dưới 350 bảng. Một số người hâm mộ cân nhắc bay đến Madrid rồi di chuyển bằng tàu hoặc xe buýt, hoặc thậm chí phải lái xe đường dài khắp Tây Ban Nha sau khi hạ cánh ở các thành phố khác.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên than trời trước chi phí khổng lồ cho chuyến đi. Một người viết: "Tôi vừa tra giá khách sạn ở Bilbao. Có khu cắm trại nào gần đó không?". Người khác mỉa mai: "Chúc may mắn nếu bạn còn định đặt khách sạn ở Bilbao".
Một người khác chia sẻ: "Đang mắc kẹt giữa việc rất muốn đến Bilbao xem chung kết và tài khoản ngân hàng đang từ chối mọi đường bay". Một cổ động viên khác tóm gọn tâm trạng chung: "Giá vé máy bay và khách sạn cho trận chung kết Europa League ở Bilbao thật điên rồ".
Minh Nghi