Suốt đêm qua, lực lượng Nga đã phát động loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, nhằm vào các sân bay quân sự, trung tâm hậu cần và hệ thống phòng không, trong nỗ lực liên tục làm suy yếu khả năng tác chiến của Kyiv. Các đòn tấn công trải dài từ các khu vực phía tây như Lviv và Rovno đến chiến tuyến phía đông tại Donbass và miền nam Ukraine, cho thấy khả năng của Moscow trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine, bất chấp các khí tài do phương Tây cung cấp.
Mục tiêu chính trong đợt tấn công mới nhất là sân bay quân sự Starokonstantinov ở vùng Khmelnytskyi, một trung tâm trọng yếu của lực lượng không quân Ukraine và là điểm trung chuyển quan trọng cho các lô vũ khí viện trợ từ phương Tây. Theo các báo cáo từ phía Ukraine, cơ sở này bị tấn công bởi hơn 100 máy bay không người lái cảm tử Geran-2, một số tên lửa đạn đạo và ít nhất ba tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong đợt không kích tiếp theo.
Giới chức Ukraine cho biết, họ đã đánh chặn phần lớn các mục tiêu, trong đó có 309/324 drone và 2/4 tên lửa hành trình Kh-101, nhưng thừa nhận không thể ngăn chặn các tên lửa Kinzhal. Dù Kyiv khẳng định rằng các tên lửa siêu vượt âm "đã trượt mục tiêu", hình ảnh nhiệt và các báo cáo tại hiện trường xác nhận thiệt hại đáng kể, bao gồm cả việc một hệ thống phòng không Patriot - được cho là do Đức cung cấp - đã bị phá hủy.
Việc Starokonstantinov liên tục bị tấn công nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sân bay này, đặc biệt vì đây là một trong số ít căn cứ không quân Ukraine có khả năng vận hành các máy bay phương Tây như F-16. Các nguồn tin Nga cho rằng vụ tấn công gần đây trùng với thời điểm các linh kiện bổ sung của Patriot được dỡ xuống tại đây, và đã bị phá hủy trong cuộc oanh kích. Một cuộc tấn công thứ cấp cũng nhắm vào hầm chỉ huy ngầm trong khuôn viên sân bay, khiến quá trình khôi phục hoạt động càng thêm phức tạp đối với Ukraine.
Ngoài Starokonstantinov, lực lượng Nga còn tiến hành các đòn tấn công chính xác vào nhiều sân bay khác, bao gồm Myrhorod (vùng Poltava), Pryliuky (vùng Chernihiv) và Kropyvnytskyi (trước đây là Kirovohrad). Trong loạt tấn công chiều 28/7 tại Pryliuky, một chiếc trực thăng Mi-8 của Ukraine hoặc một trực thăng UH-60 Black Hawk do NATO viện trợ được cho là thuộc về cơ quan tình báo quân sự (GUR) đã bị phá hủy trên mặt đất, gây mất điện cục bộ và buộc Ukraine phải tăng cường hệ thống tác chiến điện tử trong khu vực.
Trong khi đó, tại căn cứ không quân Myrhorod, các hình ảnh nhiệt và loạt vụ nổ thứ cấp được ghi nhận, nơi mà các cuộc tấn công trước đó đã từng làm hư hại hạ tầng trọng yếu phục vụ chiến đấu của Ukraine.
Các cuộc tấn công của Nga không chỉ nhắm vào mục tiêu hàng không mà còn đánh trúng các cơ sở công nghiệp và quân sự ở Sumy, Zaporizhzhia, Odessa và nhiều khu vực khác. Tại Zaporizhzhia, ít nhất sáu quả đạn đã bắn trúng một cơ sở sản xuất liên quan đến quân sự, trong khi tại Odessa, các drone cảm tử gây ra đám cháy lớn gần hạ tầng cảng biển của thành phố. Nhiều vụ nổ khác được ghi nhận ở các vùng Vinnytsia, Rovno và Cherkasy, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải gấp rút phản ứng giữa tình trạng mất điện diện rộng.
Dù giới chức Ukraine tiếp tục tuyên bố tỉ lệ đánh chặn cao, khối lượng và sự đa dạng trong các cuộc tấn công của Nga, từ drone giá rẻ đến tên lửa siêu vượt âm, vẫn bộc lộ các khoảng trống trong hệ thống phòng không.
Những cuộc tấn công gần đây nằm trong chiến dịch rộng lớn của Nga nhằm phá hủy khả năng tác chiến kéo dài của Ukraine. Bằng việc liên tục đánh vào các sân bay, Moscow muốn buộc Ukraine phải "nằm đất" phần còn lại của lực lượng không quân, đồng thời cản trở quá trình tích hợp các chiến đấu cơ F-16 và những máy bay NATO khác. Song song đó, Nga thực hiện các cuộc tấn công vào những điểm nút hậu cần nhằm bóp nghẹt tuyến tiếp tế cho tiền tuyến.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)