Con bị cho đi khi mới 5 ngày tuổi, 40 năm sau mẹ con vỡ òa ngày đoàn tụ

Con bị cho đi khi mới 5 ngày tuổi, 40 năm sau mẹ con vỡ òa ngày đoàn tụ
3 giờ trướcBài gốc
5 năm trước, bà Cao âm thầm đi lấy mẫu máu cùng chồng cũ, gửi vào hệ thống dữ liệu với hy vọng mong manh tìm lại cô con gái út đã bị cho đi từ khi mới 5 ngày tuổi.
Ở một nơi khác, cô gái Vương Vĩ lớn lên tại Hà Bắc cũng bắt đầu hành trình đi tìm nguồn cội của mình. Hai con người xa lạ ấy không hề biết rằng, họ đang từng bước tiến lại gần nhau. Đến ngày 20/3 năm nay, kết quả giám định ADN lần hai đã xác nhận họ chính là mẹ con.
Vào ngày đoàn tụ, người mẹ cùng con gái không kìm được nước mắt. Ảnh: QQ
Cuộc hội ngộ sau 40 năm trong nước mắt
Chiều 7/4, tại buổi nhận thân, bà Cao ôm chặt con gái, bật khóc sau 40 năm xa cách. Bà lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ rất lâu. Bên trong là chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy – món quà bà giữ suốt hơn 20 năm, chỉ để chờ ngày được tự tay đeo cho con.
Hai chiếc vòng giống hệt đã được bà trao cho con gái lớn và con dâu. Chiếc còn lại bà dành riêng cho đứa con từng thất lạc.
“Điều tôi hối hận nhất là ngày đó mình quá yếu đuối… Tôi có lỗi với con”, bà nghẹn ngào. “Sau này, tôi chỉ muốn bù đắp, yêu thương con nhiều hơn, để con biết rằng luôn có thêm một người thương con trên đời”.
Cuộc hội ngộ sau 40 năm trong nước mắt
Nỗi đau mất con chỉ sau 5 ngày sinh
Năm 1986, bà Cao sinh con gái thứ hai. Nhưng chỉ 5 ngày sau, khi bà còn đang cho con bú, gia đình chồng đã tự ý đem đứa trẻ cho người khác nuôi mà không hỏi ý kiến.
“Lúc đó tôi còn quá trẻ, không thể làm gì. Chỉ biết lén hỏi xem con bị đưa đi đâu”, bà nhớ lại.
Manh mối duy nhất bà có được là đứa trẻ được một người trung gian đưa về Hà Bắc. Những năm sau đó, bà chỉ biết nhớ con trong tuyệt vọng.
Nghe tin cha mẹ nuôi không thể sinh con, bà tự an ủi ít nhất con gái mình có thể được yêu thương.
Sau này, bà ly hôn, một mình nuôi hai con. Nhưng suốt mấy chục năm, nỗi day dứt về đứa con gái út chưa bao giờ nguôi.
Đến năm gần 60 tuổi, bà bắt đầu tìm con qua mạng, rồi đi lấy mẫu ADN. Bà thuyết phục cả chồng cũ cùng tham gia, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có tin tức.
Sự thật được tiết lộ trước lúc chia ly
Ở phía bên kia, cô gái Vương Vĩ lớn lên trong một gia đình chỉ có mình cô.
Hơn 10 năm trước, khi mẹ nuôi lâm bệnh nặng, cha nuôi đã nói cho cô biết một sự thật rằng cô không phải con ruột.
“Khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng”, cô kể.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, ý định tìm lại cha mẹ ruột luôn ở trong lòng cô nhưng chưa đủ dũng khí. Mãi đến khi lập gia đình, sinh con, rồi cha nuôi cũng qua đời vào năm ngoái, khát khao tìm lại cội nguồn mới thực sự trở nên mãnh liệt.
Tháng 2 năm nay, cô quyết định nhờ cảnh sát hỗ trợ và tiến hành lấy mẫu ADN.
Hành trình nối lại huyết thống
Ban đầu, dữ liệu không trùng khớp. Nhưng qua phân tích sâu, cảnh sát phát hiện cô có khả năng mang gốc Sơn Tây.
Từ đó, họ lần theo dữ liệu và phát hiện một cặp vợ chồng ở Đại Đồng có ADN phù hợp một phần.
Sau khi xác minh và giám định lại lần hai, kết quả cuối cùng được đưa ra: họ là một gia đình.
Trong buổi nhận thân, cô gái ôm bó hoa, run run bước đến trước mẹ: “Mẹ ơi, con rất vui vì được nhận lại mẹ. Mong rằng từ nay chúng ta sẽ bình an, hạnh phúc và luôn ở bên nhau”.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc không thành lời.
Người mẹ nói suốt bao năm qua bà luôn sống trong cảm giác tội lỗi.
“Dù con có trách tôi thế nào, tôi vẫn muốn tìm con. Dù chỉ được nhìn con từ xa thôi cũng đủ”.
Giờ đây, khi con đã trở về, điều bà mong mỏi duy nhất là được bù đắp: “Trong những ngày tháng tới, tôi sẽ dành cho con nhiều tình yêu hơn nữa”.
Ngày 8/4, người mẹ cùng hai con gái rời Miên Dương đến Thành Đô du lịch vài ngày trước khi trở về quê nhà. Hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm cuối cùng đã khép lại. Nhưng với họ, hành trình của yêu thương và hàn gắn mới chỉ vừa bắt đầu.
An Nhi (Theo Sohu)
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/con-bi-cho-di-khi-moi-5-ngay-tuoi-40-nam-sau-me-con-vo-oa-ngay-doan-tu-d211757.html