Video: Bức tranh bích họa dài 300m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TPHCM)
Loạt tranh bích họa trải dài trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh tái hiện các khối diễu binh nối tiếp nhau, với hình ảnh xe quân sự, chiến sĩ, máy bay, pháo binh,...
Công trình thuộc dự án “Việt Nam tươi đẹp” dịp 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân.
Bức tranh bích họa "khổng lồ" này dự kiến được khánh thành vào giữa tháng 8. Toàn bộ công trình khi hoàn thiện sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, biến đoạn đường thành không gian nghệ thuật ngoài trời.
Nhóm họa sĩ của anh Lê Tuấn Minh Viên (40 tuổi) đã thực hiện công trình này. Anh Viên cho biết công trình bắt đầu vào giữa tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong tuần tới. Các họa sĩ chia ca làm việc từ sáng đến chiều, mỗi ca 6-10 người để kịp tiến độ.
Tranh có tổng diện tích gần 2.000 m², phủ kín đoạn tường sát vỉa hè, rợp bóng cây xanh, tạo không gian thuận lợi cho du khách thưởng lãm.
Bố cục tranh được sắp xếp theo thứ tự thời gian của lễ diễu binh. Bao gồm cảnh máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiếp nối là các khối diễu binh thuộc nhiều lực lượng: quân đội, công an, nữ biệt động...
Một số mảng tranh tái hiện cảnh hàng trăm nghìn người dân hòa mình vào không khí diễu binh trên đường phố TPHCM vào cuối tháng 4.
Dòng chữ "hòa bình đẹp lắm" là thông điệp xuyên suốt của bức tranh.
Theo các họa sĩ, các khối diễu binh rất nhiều người nên thể hiện tỷ lệ cơ thể cũng phức tạp, khó hơn tranh về phong cảnh. Điểm quan trọng nhất là thần thái của các chiến sĩ thông qua ánh mắt, cử chỉ cũng phải được thực hiện rất tỉ mỉ.
Bức tranh bích họa thu hút sự chú ý của nhiều người dân, du khách nước ngoài khi đi ngang qua.