Mặt đường ô-tô về trung tâm xã Tân Tiến hầu như không còn chỗ lành, phương tiện lưu thông phải nhích từng chút vì không còn con đường nào khác về xã.
Càng trớ trêu hơn, tuyến đường ô-tô “độc đạo” kết nối hai trụ sở và cũng là tuyến huyết mạch về trung tâm xã Tân Tiến đã bị “nát như tương”, trở thành nỗi ám ảnh mà dân trong vùng gọi là “con đường đau khổ”, hoặc “con đường hành dân”.
Ghi nhận thực tế của phóng viên vào giữa tháng 11 vừa qua, mặt đường tuyến ô-tô về trung tâm xã Tân Tiến đã bị xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi, thậm chí nhiều đoạn hư hỏng hết cả mặt đường, trông không khác gì vũng sình.
Những “ổ voi” sâu hoắm, ngập nước trở thành “bẫy” nguy hiểm trên tuyến đường duy nhất về trung tâm xã Tân Tiến.
Vào những ngày mưa hoặc triều cường, nước ngập kín mặt đường, che lấp những hố sâu, biến con đường thành một cái bẫy nguy hiểm cho bất kỳ ai qua lại. Cũng vì lẽ đó, các phương tiện ô-tô, xe máy phải “bò” từng chút một vì không còn chỗ lành lặn để né nhau.
Ông Hàn Phú Gia (ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến) đi lại hằng ngày trên tuyến đường hư hỏng, cho biết: “Các em học sinh bị trượt té hoài, lấm lem bùn đất. Ngặt hơn, việc vận chuyển người già, người bệnh đi cấp cứu tốn rất nhiều thời gian vì xe không thể chạy nhanh được”.
Nỗi thống khổ trên tuyến đường hư hỏng thấm sâu vào đời sống hằng ngày của người dân địa phương, cả đội ngũ cán bộ, công chức ở chỗ cũ mỗi khi di chuyển đến nơi làm việc mới. “Nước văng dơ hết quần áo nên chúng tôi phải mang theo một bộ đồ cất trong cốp xe để đến nơi làm việc thay. Ở nơi tiếp dân, áo quần cũng phải sạch sẽ, thẳng thớm mới được”, ông Đoái Hoàng Diệp, cán bộ xã Tân Tiến chia sẻ.
Những “ổ voi” sâu hoắm, ngập nước trở thành “bẫy” nguy hiểm trên tuyến đường duy nhất về trung tâm xã Tân Tiến.
Theo đại diện chính quyền xã Tân Tiến, tuyến lộ ô-tô về trung tâm xã hư hỏng nặng từ cuối tháng 6/2025. Chính quyền xã đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị và mong muốn ngành chức năng và chính quyền tỉnh sớm quan tâm hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, để người dân đi lại bớt vất vả.
HỮU TÙNG