Ở đó, người dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một Hà Nội hoài niệm, trầm mặc mà còn cảm nhận được một Thủ đô trẻ trung, sáng tạo, đang vươn mình cùng nhịp sống mới. Bước chân vào “Con đường mùa Thu”, người xem như được lạc vào một hoài niệm của Hà Nội xưa. Con đường lát đá xanh rêu, hàng cây vàng rụng lá, những mái ngói phủ màu thời gian, cột điện kiểu cũ… tất cả được sắp đặt tinh tế, tạo nên một bức tranh mùa thu vừa lãng mạn, vừa gần gũi. Từng góc nhỏ, từng phông nền trang trí được thiết kế cầu kỳ, gợi lại hình ảnh phố phường Hà Nội những năm 80-90, khiến nơi đây trở thành “tọa độ check-in” đầy cảm xúc, nơi mỗi du khách đều muốn ghi lại dấu ấn riêng của mình với mùa thu Thủ đô.
“Con đường mùa thu” với những tán cây chuyển sắc, ngôi nhà cổ thấp thoáng mang hơi thở phố xưa… tạo nên khung cảnh nên thơ, “gây thương nhớ” cho du khách tại Hội chợ mùa Thu 2025.
Không gian Hà Nội được bố trí tại sảnh chính của hội chợ với diện tích hơn 17.000 m², là một trong những khu trưng bày quy mô và công phu nhất. Hơn 300 sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô được giới thiệu, trải dài từ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thời trang, ẩm thực đến các sản phẩm công nghệ sáng tạo. Qua đó thể hiện một Hà Nội vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc, vừa bắt nhịp hơi thở mới của thời đại.
Điểm nhấn đặc biệt là phố trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, nơi hội tụ những thương hiệu đã trở thành niềm tự hào của Hà Nội từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh đến sơn mài Hạ Thái. Mỗi gian hàng không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn là một không gian kể chuyện, nơi du khách có thể cảm nhận sự tỉ mỉ, khéo léo và tinh tế trong từng đường nét thủ công, trong từng sắc men, sợi tơ.
Đi qua “Con đường mùa thu”, nhiều người dân và du khách dừng lại chụp ảnh, trò chuyện cùng các nghệ nhân; ngắm nhìn, chọn mua những sản phẩm mang đậm hồn cốt Hà thành như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh… Mỗi món đồ, mỗi chi tiết đều như kể một câu chuyện về bàn tay khéo léo, tâm hồn sáng tạo và tình yêu tha thiết dành cho nghề truyền thống.
Dạo bước giữa “Con đường mùa thu”, chị Đoàn Thị Thu Hà không quên check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hội chợ Mùa Thu.
Chia sẻ cảm xúc sau khi tham quan, chị Đoàn Thị Thu Hà (TP Hà Nội) bày tỏ: Hôm nay tôi đến tham quan “Con đường mùa thu” tại hội chợ, cảm nhận rõ tiết trời thu thật đẹp và dịu dàng. Dạo bước giữa không gian tái hiện phố cổ Hà Nội, tôi như được trở về với ký ức thân thương của mùa thu Hà thành. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm nhiều điều thú vị: chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm dưới hàng phong lá đỏ, ghé thăm các gian hàng tranh ảnh, hàng nón, đồ thủ công mỹ nghệ, tò he… Tất cả đều mang đến cảm giác gần gũi, thân quen và đầy tự hào về văn hóa truyền thống của người Việt.
Cùng nhóm bạn tham quan Hội chợ Mùa Thu, em Bảo Trâm, học sinh lớp 12, hào hứng bày tỏ: Ngay từ khi vừa bước chân vào Con đường mùa thu, mình đã cảm thấy rất thích thú. Dù chỉ là không gian tái hiện, nhưng mọi thứ đều sống động và chân thực đến bất ngờ. Mình đặc biệt ấn tượng với khu làng nghề văn hóa, nơi trưng bày nhiều sản phẩm thủ công rất đẹp. Mình và các bạn đã cùng trải nghiệm, cùng tạo dáng chụp ảnh với những món đồ xinh xắn, ai cũng thấy vui và rạng rỡ. Nơi đây khiến mình có cảm giác như đang dạo bước giữa phố cổ, những con đường nhỏ hẹp, rợp bóng cây, vang tiếng cười của du khách. Chỉ cần nhìn qua những tán lá, đã thấy cả không khí mùa thu lành lạnh, dịu nhẹ và thật đáng nhớ.
Người dân và du khách tò mò khám phá những câu chuyện, nét tinh hoa của các làng nghề truyền thống.
Các món đặc sản làm từ cốm trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tại Hội chợ.
Chị Thế Thị Thanh (xã Hoài Đức, TP Hà Nội) chia sẻ: Mùa thu năm nay mang đến cho mình cảm giác thật nhẹ nhàng, mát mẻ và dễ chịu. Không khí tại hội chợ rất hòa hợp với sắc màu của lễ hội, tạo nên một khung cảnh vừa thân quen, vừa mới mẻ. Khi đến khu vực Con đường mùa thu, mình và các chị em dành nhiều thời gian để check-in, chụp ảnh lưu niệm. Khu này được trang trí rất đẹp, gợi nhớ đến những góc phố đặc trưng của Hà Nội với hàng cây, dãy phố, những gian trưng bày nón lá, thư pháp, không gian rất đậm chất thu. Ấn tượng nhất với mình là hình ảnh những hàng cây lá vàng rơi, gợi cảm giác bình yên, dịu dàng đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Mình mong sẽ có thêm nhiều hội chợ như thế này, để mọi người có không gian thư giãn, tận hưởng và cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu trọn vẹn hơn.
“Tinh hoa Thu Hà Nội” không chỉ tái hiện vẻ đẹp trầm mặc, tinh tế của Thủ đô trong những ngày thu, mà còn mở ra một góc nhìn hiện đại, sáng tạo về văn hóa Hà Nội hôm nay. Giữa không gian hội chợ mang tầm quốc gia, nơi các giá trị truyền thống được thổi hồn bằng tinh thần đổi mới, du khách dễ dàng cảm nhận sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc nghìn năm và nhịp sống năng động của đô thị đang từng ngày đổi thay.
“Con đường mùa Thu” vì thế không chỉ là một điểm check-in đẹp mắt, mà còn là hành trình cảm xúc, nơi ký ức và hiện thực đan xen, để mùa thu Thủ đô lan tỏa giữa lòng đất nước. Từ sắc vàng rực rỡ của lá, hương cốm thoảng nhẹ, đến âm thanh dìu dặt của phố cổ, tất cả hòa quyện tạo nên bản giao hưởng mùa thu mang tên Hà Nội: Trầm lắng, tinh tế và đầy tự hào.
Một số hình ảnh tại Hội chợ:
Sắc đỏ rực rỡ của những cây phong như nét chấm phá ấn tượng, làm bừng sáng không gian “Con đường mùa thu”.
Đi dọc không gian Hội chợ, dễ dàng bắt gặp những mã QR và mô hình gây quỹ “Chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung và miền núi phía Bắc”, một điểm nhấn ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia.
Gian trưng bày những chiếc nón truyền thống trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, thu hút du khách ở mọi lứa tuổi.
Người dân và du khách thích thú check-in bên những ngôi nhà mang đậm hồn cốt Hà Nội xưa.
Những không gian làng nghề truyền thống của Hà Nội khiến nhiều bạn trẻ thích thú, say mê khám phá.
Trên “Con đường mùa thu”, những bức tranh lớn với đường nét tinh xảo, sắc màu hài hòa tạo nên điểm nhấn ấn tượng, thu hút ánh nhìn của du khách.
Những món quà đẹp mắt, mang đậm tính nghệ thuật được các nghệ nhân làng nghề sơn mài khéo léo tạo nên.
Không gian trưng bày các sản phẩm bằng đồng rực sáng, lấp lánh ánh kim, thu hút ánh nhìn của du khách.
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/van-hoa/con-duong-mua-thu-gay-thuong-nho-tai-hoi-cho-mua-thu-2025-20251031120204678.htm