Con đường ý Đảng, lòng Dân

Con đường ý Đảng, lòng Dân
7 giờ trướcBài gốc
Người dân thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú giới thiệu khu ruộng đã hiến tặng để Nhà nước mở rộng đường.
Con đường mơ ước
Đó là tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 3,5km, nối liền thôn Cây La của xã Hòa Phú với xã Tân An (Chiêm Hóa). Từ bao đời nay, việc đi lại, giao thương của bà con nơi đây gặp không ít khó khăn do đường nhỏ, xuống cấp, đặc biệt vào mùa mưa. Đầu năm 2025, chủ trương mở rộng tuyến đường từ 3m lên 6,5m như luồng gió mới, thổi bùng lên niềm hy vọng cho người dân nơi đây.
Trong quá trình triển khai dự án, điều đáng trân trọng và tự hào nhất chính là tinh thần hy sinh vì lợi ích chung của cộng đồng. Đã có 30 hộ dân thuộc hai thôn Cây La, Làng Đẩu tự nguyện hiến tặng tổng diện tích đất lên đến hơn 3.000m2, với hộ nhiều nhất hiến tới 500m2, hộ ít cũng vài chục mét. Đó là những mảnh ruộng, vườn rau, ao cá gắn liền với cuộc sống mưu sinh của mỗi hộ gia đình, nhưng vì mục tiêu chung, họ đã không ngần ngại hiến tặng để tuyến đường rộng mở.
Điển hình cho tinh thần ấy là câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Làng Đẩu. Gần 1.000m2 đất ruộng, vốn là "cần câu cơm" nuôi sống gia đình bà qua bao mùa lúa, giờ đây đã được bà Bình hiến tặng gần một nửa để phục vụ lợi ích chung. Quyết định ấy không hề dễ dàng, bởi đó là mảnh đất đã nuôi dưỡng cả gia đình bà qua những ngày gian khó, là nơi bà cần mẫn gieo hạt, ươm mầm bao ước mơ.
Ông Hà Văn Giáo giới thiệu khu đất vườn gia đình hiến để làm đường.
Cùng chung tấm lòng ấy, gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ ở thôn Làng Đẩu cũng tự nguyện hiến gần 500m2 đất ruộng và hơn 100m2 đất vườn để mở rộng tuyến đường. Bà Kỳ với chất giọng mộc mạc nhưng đầy xúc động, chia sẻ: "Trước hết, tôi cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến con đường vào làng mình, đường đi lại khó khăn lắm. Tôi đã hiến đất ruộng, hai mẹ con tôi hiến 500m2 từ đầu ruộng đến cuối ruộng, ruộng to đấy, rồi hiến cả đất rừng nữa. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến tương lai con cháu sau này thôi. tôi rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến con đường này. Tôi mừng lắm, mừng hết sức!".
Những giọt nước mắt tiếc nuối ban đầu, nếu có, cũng đã nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ của sự đồng thuận, của niềm tin sắt son vào một tương lai tươi sáng hơn đang mở ra ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chính những tấm lòng ấy đã biến những giá trị vật chất thành tinh thần, thành niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Khơi dậy sức mạnh từ lòng dân
Để có được sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện hiến đất đáng quý, chính quyền xã Hòa Phú đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Đồng chí Ma Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, người luôn sát cánh cùng bà con, nhấn mạnh: "Trong quá trình xây dựng tuyến đường, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi không chỉ nói về quy định, chủ trương, mà còn kiên trì giải thích cặn kẽ về lợi ích thiết thực mà con đường mang lại cho đời sống người dân, cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương".
Chủ tịch UBND xã Ma Trọng Long cũng không giấu được niềm vui và sự tự hào khi thấy bà con thấu hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình. "Họ không chỉ nhìn thấy con đường trước mắt mà còn nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn cho con cháu mình, cho quê hương mình. Từ đó, bà con đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ bằng cả tấm lòng, không quản ngại khó khăn, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân", ông Long chia sẻ.
Tuyến đường đang trong quá trình thi công.
Đảng viên Hà Văn Giáo, Phó thôn Cây La bộc bạch: “Gia đình tôi đã hiến cả đất rừng lẫn đất ruộng. Đất rừng dài khoảng hơn 40 mét dọc theo tuyến, rộng 3 mét, còn đất ruộng cũng tầm 200 mét. Đi đây đi đó gặp bà con, tôi luôn tuyên truyền rằng Nhà nước hỗ trợ làm, mình chỉ hiến đất thôi. Có con đường này, học sinh đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, bà con rất đồng tình ủng hộ".
Khi tuyến đường hoàn thiện, con đường không chỉ mở rộng không gian đi lại mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của xã mới sau sáp nhập. Con đường này đã khơi dậy tiềm năng kinh tế bằng cách rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán. Học sinh dễ dàng đến trường, giảm bớt gánh nặng đường sá cho các em và gia đình. Đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các thôn, làng trong xã mới, tăng cường giao lưu văn hóa và phát triển dịch vụ.
Hơn thế nữa, con đường không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững của hạ tầng nông thôn, là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết keo sơn, của ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mãnh liệt của người dân.
Con đường này chính là cầu nối vững chắc, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho xã mới Yên Nguyên. Nó không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn vun đắp niềm tin, ý chí vươn lên, tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ tương lai của Yên Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bàn Thanh
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/con-duong-y-dang-long-dan-213567.html