Ngày 20 tháng 5, tập mới nhất của chương trình "Dad and Me" trên đài TV CHOSUN sẽ mang đến một câu chuyện xúc động khi ca sĩ nhạc Trot kỳ cựu So Myeong và con gái anh là So Yumi cùng xuất hiện, chia sẻ những lát cắt chân thật trong mối quan hệ gia đình đầy áp lực và kỳ vọng.
So Myeong - người đứng sau bản hit Bye Bye đã có hơn 38 năm hoạt động nghệ thuật, là một tượng đài trong dòng nhạc Trot Hàn Quốc. Con gái ông - So Yumi, từng ra mắt với tư cách thần tượng và chuyển hướng sang Trot từ năm 2015, chính thức nối gót cha mình trên hành trình âm nhạc. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của "cha truyền - con nối" là những mâu thuẫn âm ỉ.
"Bố là người đầy tham vọng và có tiêu chuẩn cao. Dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không bao giờ là 'đủ' đối với ông", So Yumi trải lòng. Nữ ca sĩ cho biết, cha cô hiếm khi công nhận những nỗ lực của con gái và ít khi bày tỏ sự đồng cảm. Điều đó khiến cô nhiều lần cảm thấy lạc lõng trong chính hành trình nghệ thuật mà lẽ ra nên là niềm tự hào của cả hai.
Suốt một thập kỷ hoạt động, So Yumi thường bị gắn với danh xưng "con gái của So Myeong" thay vì được công nhận bằng tên tuổi của riêng mình. "Dù là trong các buổi biểu diễn hay sự kiện, câu chuyện về cha tôi luôn được ưu tiên. Tôi tự hào là con gái ông, nhưng đôi khi điều đó cũng là một gánh nặng", cô chia sẻ.
Chính từ nỗi niềm đó, So Yumi đã quyết định thực hiện một bước đi táo bạo, đó là tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên tại Nhật Bản - một cột mốc mà cô chưa từng đạt được ngay cả tại quê nhà. Cô cho biết: "Vì đây là buổi diễn của riêng tôi, tôi muốn làm mọi thứ bằng chính đôi tay mình". Một mình đến đất khách, So Yumi chủ động ra đường phát tờ rơi và kêu gọi khán giả. Tuy nhiên, sự thờ ơ của người qua đường khiến cô không tránh khỏi những khoảnh khắc bẽ bàng. Dẫu vậy, So Yumi vẫn giữ vững tinh thần: "Chỉ còn vài giờ nữa là đến buổi diễn, tôi không có thời gian để cảm thấy tổn thương".
Tình thế trở nên căng thẳng hơn khi chỉ còn 30 phút trước giờ diễn, ghế khán giả vẫn còn trống trơn. Nhân viên địa điểm không giấu được lo lắng: "Nếu không có khán giả, buổi biểu diễn sẽ buộc phải hủy bỏ". Không giấu nổi sự bồn chồn, nhưng So Yumi vẫn kiên định luyện tập và làm ấm giọng. Khi theo dõi đoạn video, MC Jeon Hyun-moo nghẹn ngào thốt lên: "Chúng ta phải làm gì đây? Tôi không thể xem tiếp được". Trong khi đó, So Myeong lộ rõ vẻ căng thẳng, chứng kiến con gái mình đơn độc đối mặt với thử thách lớn.
So Yumi từng ra mắt vào năm 2010 trong nhóm nhạc nữ Kiss & Cry với chất giọng nội lực. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển sang nhạc Trot vào năm 2015 - dòng nhạc gắn liền với cha cô để tiếp tục con đường ca hát.
Là con của một biểu tượng âm nhạc, So Yumi đã và đang vật lộn để định hình bản sắc riêng. Hành trình của cô không chỉ là nỗ lực để được công nhận là một nghệ sĩ độc lập, mà còn là cuộc chiến để khẳng định bản thân giữa cái bóng quá lớn từ người cha nổi tiếng. Dù kết quả buổi diễn tại Nhật Bản sẽ ra sao, hành động dám dấn thân và chấp nhận thử thách trước công chúng của So Yumi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ. Khán giả sẽ dõi theo xem liệu cha cô - người từng là tấm gương nhưng cũng là áp lực có thể nhìn nhận cô như một nghệ sĩ thực thụ, không chỉ là "con gái của So Myeong".
Bình Nguyên