Một người dân đã gọi đến Đồn cảnh sát Hưng Quốc thuộc Sở cảnh sát Trung Lịch để báo tin về một cụ bà lớn tuổi có dấu hiệu bất ổn đang ngồi dưới đất trên đường Tam Quang. Người báo tin cho biết cụ bà có vẻ mệt mỏi, lạc lõng và cần được giúp đỡ khẩn cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, hai sĩ quan cảnh sát tuần tra là Trương Diên Hiên và Trương Thần Vũ lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện một cụ bà khoảng 85 tuổi họ Lâm, trong tình trạng choáng váng và liên tục lẩm bẩm: "Sao mình lại quên mang chìa khóa thế nhỉ?". Cụ tỏ ra hoang mang và lo lắng rõ rệt. Nhận thấy tình trạng sức khỏe và tinh thần của cụ không ổn định, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin và đưa cụ về đồn để nghỉ ngơi an toàn, đồng thời nỗ lực liên hệ với người thân.
Không lâu sau, con gái của bà Lâm đã đến đồn cảnh sát trong trạng thái lo lắng. Cô cho biết mẹ mình mắc chứng suy giảm trí nhớ nhẹ, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô rời nhà đi mua nguyên liệu nấu bữa tối, cụ đã tự ý ra khỏi nhà. Cô bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đến lực lượng cảnh sát vì đã kịp thời hỗ trợ và chăm sóc mẹ mình.
Trao đổi với báo chí về sự việc, ông Lâm Định Đài - Trưởng đồn cảnh sát Trung Lịch đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát người cao tuổi mắc chứng mất trí. Ông khuyến cáo các gia đình hoặc cơ sở dưỡng lão nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như vòng tay chống thất lạc, thiết bị định vị GPS hoặc các hình thức nhận dạng để giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được vị trí và danh tính khi có sự cố xảy ra. "Chúng ta cần cùng nhau chung tay để xây dựng một xã hội an toàn và thân thiện hơn với người già", ông nói.
Vụ việc lần này tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn đối với người cao tuổi sống cùng hội chứng mất trí. Sự nhanh nhạy và tận tâm của lực lượng cảnh sát không chỉ giúp đoàn tụ gia đình, mà còn là lời nhắc nhở đầy nhân văn về trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ nhóm dân số dễ tổn thương này.
Bình Nguyên