Con gái Lý Tiểu Lộ lần đầu lên tiếng: 'Đừng khuyên ba mẹ quay lại nữa'

Con gái Lý Tiểu Lộ lần đầu lên tiếng: 'Đừng khuyên ba mẹ quay lại nữa'
18 giờ trướcBài gốc
Trong một bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Điềm Hinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh gia đình ba người chụp chung hiếm hoi sau nhiều năm bố mẹ ly hôn. Cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Nỗi nhớ hóa thành không khí trong tiếng thở dài”.
Điềm Hinh - con gái Lý Tiểu Lộ chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân (Ảnh: Weibo).
Ngay lập tức, cộng đồng mạng bùng nổ với hàng loạt suy đoán: Phải chăng cô bé đang mong bố mẹ hàn gắn? Có chăng đây là tín hiệu cho một sự tái hợp? Trong trí tưởng tượng của nhiều người, khung ảnh gia đình ấy như một đoạn mở đầu cho hành trình đoàn tụ. Không ít người để lại bình luận khích lệ, mong cặp đôi năm xưa "cho nhau thêm cơ hội".
Tuy nhiên, không để dư luận đẩy xa câu chuyện, Điềm Hinh đã lên tiếng phản hồi thẳng thắn và dứt khoát: “Không cần khuyên ba mẹ quay lại nữa đâu, em đã quen rồi”.
Tuy nhiên, cô bé khẳng định ba mẹ không còn cơ hội quay lại (Ảnh: Weibo).
Chỉ một câu ngắn, không dài dòng, không giải thích thêm, nhưng đủ sức làm lặng đi cả ngàn lời bàn tán. Trong khoảnh khắc ấy, công chúng nhận ra rằng, cô bé từng là "công chúa nhỏ" trong chương trình thực tế đã lớn, và đủ tỉnh táo để nhìn nhận thực tại không giống cổ tích. Lời nói ấy không mang theo trách móc, cũng không hờn giận. Nó đơn thuần là sự chấp nhận. Và chính điều đó khiến người đọc cảm thấy đồng cảm.
Vào năm 2017, gia đình Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng. Anh là diễn viên điển trai, đĩnh đạc. Cô là ảnh hậu đình đám trên màn ảnh nhỏ, còn bé Điềm Hinh là “tiểu thiên thần” khiến cả showbiz yêu mến.
Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ từng là gia đình trong mơ được nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh Weibo).
Nhưng tất cả sụp đổ khi hình ảnh Lý Tiểu Lộ bị phát hiện thân mật với rapper PG One - bạn thân của Giả Nãi Lượng được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc không chỉ gây bùng nổ mạng xã hội vì tính chất riêng tư, mà còn bởi sự phản bội giữa những người từng thân thiết. Từ một gia đình đáng ngưỡng mộ, họ trở thành tâm điểm truyền thông. Giả Nãi Lượng chọn cách im lặng, Lý Tiểu Lộ chịu tổn thất nghiêm trọng về hình ảnh, và người chịu thiệt thòi nhất là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời.
Sau đó không lâu cả hai thông báo ly hôn và Điềm Hinh sống cùng mẹ. Giả Nãi Lượng dồn toàn tâm lo cho con gái, tránh tối đa việc nhắc đến vợ cũ trên truyền thông. Lý Tiểu Lộ gần như biến mất khỏi các sự kiện lớn. Họ chọn cách sống riêng, lặng lẽ, không lời qua tiếng lại, không drama. Nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho một cuộc tái hợp.
Sau khi ba mẹ ly hôn, Điềm Hinh ở với mẹ (Ảnh: Weibo).
Từ sau khi chia tay, không ít lần công chúng tỏ ra tiếc nuối, liên tục gửi lời động viên, thậm chí kêu gọi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ quay lại. Người hâm mộ vẫn giữ ký ức đẹp về một gia đình ba người rạng rỡ trên sóng truyền hình, và mong một cái kết viên mãn như phim. Nhưng thực tế đời sống không vận hành theo mong muốn của khán giả. Và chính Điềm Hinh là người đầu tiên lên tiếng để khẳng định điều đó.
Trong mắt một đứa trẻ từng lớn lên giữa sóng gió truyền thông, cô bé hiểu rằng sự tái hợp không thể đến từ sự cổ vũ bên ngoài. Không ai ngoài người trong cuộc có quyền quyết định chuyện đi - ở, yêu - buông. Khi người lớn chọn cách im lặng vì mỏi mệt, thì chính cô bé lại thay họ nói ra sự thật mà ai cũng ngại đối diện.
Câu nói “em đã quen rồi” không chỉ là sự chấp nhận hoàn cảnh. Nó còn là một tuyên bố tự chủ, cho thấy cô không còn kỳ vọng vào những điều không thể xảy ra. Đằng sau sự trưởng thành đó là một quá trình dài đối mặt với chia ly, tổn thương và sự thiếu vắng những điều tưởng như lẽ ra nên có nhưng không còn thuộc về mình.
Điềm Hinh cho biết Giả Nãi Lượng luôn tranh thủ thời gian đến thăm con gái (Ảnh: Weibo).
Câu chuyện của gia đình Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ một lần nữa cho thấy: người chịu tổn thương sâu nhất từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ thường là con cái. Nhưng cũng chính những đứa trẻ, đôi khi lại là người duy nhất có đủ dũng cảm để nói ra điều đúng đắn.
Điềm Hinh không cố níu kéo, không mơ mộng. Cô bé chỉ nói lên một sự thật mà người lớn thường né tránh. Và ở tuổi còn rất trẻ, cô chọn buông thay vì hy vọng, chọn bình yên thay vì trông đợi một phép màu không thể đến.
Đôi khi, không phải cứ ước mơ là sẽ được như ý. Và tình yêu, không phải lúc nào cũng cần phải trở lại nhất là khi những tổn thương cũ chưa bao giờ lành.
Bảo Ngân - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/con-gai-ly-tieu-lo-lan-dau-len-tieng-202506131617513693.html