Vụ việc xảy ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), khi người mẹ họ Wang phát hiện cô con gái họ Li đã trộm số trang sức có giá khoảng 1 triệu nhân dân tệ (137.000 USD) của mình mang đi bán với giá chỉ 60 nhân dân tệ (8 USD).
Wang nhanh chóng trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát Vạn Lý thuộc Cục Công an Phổ Đà.
Cuộc điều tra cho thấy Li - một cô bé đang trải qua giai đoạn "nổi loạn tuổi dậy thì - đã trộm những món trang sức này để bán lấy chút tiền tiêu vặt.
Trong video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy số trang sức bị lấy đi gồm vòng tay ngọc bích, vòng cổ và các loại đá quý khác.
Tuy nhiên, do không biết giá trị thực sự, Li đã tưởng chúng là đồ giả và bán cho một cửa hàng tái chế ngọc bích tại một khu chợ địa phương với mức giá ít ỏi.
Số trang sức bị đánh cắp.
"Tôi không hiểu sao con bé lại muốn bán nó. Hôm đó, con bé nói đang rất cần tiền. Khi tôi hỏi cần bao nhiêu, nó bảo là '60 nhân dân tệ'. Tôi hỏi tiếp tại sao cần, con bảo rằng thấy một người đeo khuyên môi rất ngầu nên cũng muốn mua một chiếc", Wang tường trình với cảnh sát.
Cảnh sát cũng phản ứng nhanh chóng khi nắm được thông tin. Họ đã xem lạ video từ camera giám sát, phối hợp với ban quản lý thị trường và thu hồi thành công số đồ trang sức đã bán.
"Chủ cửa hàng không có mặt vào ngày hôm đó nên chúng tôi đã liên lạc với họ qua điện thoại và sắp xếp để họ đến đồn cảnh sát phối hợp thêm", cảnh sát Fan Gaojie cho biết.
Những món đồ này đã được trả lại cho Wang.
Câu chuyện được Shanghai Media Group đưa tin đã gây nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Dân mạng chia phe, một phần bênh vực người mẹ, một phần thông cảm cho đứa trẻ.
Cảnh sát đã thu hồi số trang sức và trả lại cho người mẹ.
"Nếu gia đình sở hữu số trang sức trị giá một triệu nhân dân tệ, tại sao không cho đứa trẻ một ít tiền tiêu vặt?", một người bày tỏ.
"Một cô gái tuổi teen bán đồ trang sức với giá 60 nhân dân tệ để mua khuyên tai là điều mà các bậc phụ huynh cần phải suy ngẫm. Cha mẹ không thể cho con chút tiền tiêu vặt sao", người khác đặt câu hỏi.
Trong khi đó, một tài khoản cho rằng: "Cho trẻ vị thành niên tiền để xỏ khuyên môi là đúng ư? Là một sinh viên đại học, tôi cũng không chấp nhận được chuyện đó".
"Thanh thiếu niên cần giao tiếp với cha mẹ. Ăn trộm đồ của gia đình vẫn là hành vi trộm cắp. Đây là sự thất bại trong việc nuôi dạy con cái, chứ không phải là cái cớ để đổ lỗi cho 'sự nổi loạn của tuổi mới lớn'", một bình luận nhấn mạnh.
Đinh Phạm