- Hôm nay tôi nói chuyện với ông về văn hóa giao thông. Nếu ông nghe đài đọc báo thì ông đã biết, anh cu lái xe 7 chỗ ấy bị bắt là đúng rồi! Chúng ta kêu gào xây dựng văn hóa giao thông mà không xử lý nghiêm hành vi ngông cuồng đó thì còn gì là văn hóa?
Hạ tầng nào văn hóa ấy
- Ông hỏi còn gì là văn hóa à? Văn hóa là cái còn lại khi những cái khác không còn.
- Nói cụ thể ra xem nào!
- Ờ, cụ thể là hành vi rút chìa khóa xe khách của anh cu lái xe 7 chỗ mà ông vừa nói, theo tôi, đó là văn hóa của anh ta. Khi bột phát thói ngông cuồng vô pháp là anh ta đánh mất tất cả những gì gia đình và nhà trường đã rèn dạy, xã hội đã giáo dục.
Dừng đỗ như cái xe tải này thì rất đáng bị rút chìa khóa
- Chính vì thế tôi đề nghị phải xử lý nghiêm, chứ mà ai cũng mang cái văn hóa cá nhân vào xã hội, vào giao thông kiểu như thế thì loạn.
- Cá nhân có văn hóa cá nhân, xã hội có văn hóa xã hội, giao thông có văn hóa giao thông… Văn hóa có tiếp nhận, có loại trừ.
Đường sá lên cao, văn hóa xuống thấp. Hàng thẳng lối thông mà nhiều người vẫn đè vạch, lấn làn.
- Ông lại lý luận rồi, nhìn thẳng vào thực tiễn cho dễ hiểu. Tôi thấy hành vi rút chìa khóa xe của người khác có thời được hợp thức khi thi hành công vụ, sau này bỏ được dần dần, trừ trường hợp thực sự khẩn cấp để ngăn chặn. Theo tôi đó là văn hóa, có tiếp nhận, có loại trừ. Ông thấy sao?
- Vâng, mong đến ngày loại trừ được tiếng còi xe nữa.
- Ừ, nhưng cái đó vẫn phải tiếp nhận đã. Tôi nghe tiếng còi xe là biết văn hóa của người bấm còi./.
Mic/VOV.VN