Khi gửi con đi học bán trú, ngoài chất lượng học tập, phụ huynh thường đặc biệt quan tâm đến bữa ăn trưa của con. Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp tủ lạnh chất đầy chanh leo kèm dòng trạng thái hài hước: “Tủ lạnh nhà tôi toàn chanh leo, chắc tôi sắp đi buôn mất”.
Hóa ra, nguyên nhân bắt nguồn từ bữa trưa bán trú của con. Người mẹ kể rằng mỗi ngày khi con đi học về, cô đều hỏi thăm và được nghe khen cơm trường vừa ngon vừa nhiều. Cho đến khi thấy số chanh leo ngày càng nhiều trong tủ, cô mới phát hiện ngày nào con cũng mang về một trái chanh leo – món tráng miệng được phục vụ trong bữa trưa. Vì trường phát nguyên quả, các em nhỏ không biết ăn thế nào nên chỉ đành đem về.
Mỗi ngày đi học về, con đều mang theo một quả chanh leo rồi bỏ vào tủ lạnh của gia đình.
Sự việc khiến bà mẹ không khỏi bức xúc, cho rằng cách cung cấp bữa ăn như vậy thể hiện sự thiếu trách nhiệm của nhà trường. Cô cho biết sẽ làm việc trực tiếp với hiệu trưởng để bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại đùa vui, gợi ý bà mẹ cách “tiêu thụ” số chanh leo đang chất đầy tủ lạnh.
Thực tế, đây không phải là câu chuyện hiếm. Trong quá trình học tập, trẻ em thường gặp những vướng mắc nhỏ ở trường. Chính vì vậy, việc cha mẹ khuyến khích con mạnh dạn trao đổi với thầy cô hoặc nhân viên bếp khi gặp khó khăn là rất cần thiết. Khi biết cách giao tiếp và tìm kiếm sự hỗ trợ, trẻ sẽ tự tin hơn trong việc xử lý tình huống, đồng thời hình thành kỹ năng ứng xử, giúp môi trường học tập trở nên thân thiện và hỗ trợ hơn.
Yến Nguyễn