Cơn mưa phố núi

Cơn mưa phố núi
3 giờ trướcBài gốc
Tranh minh họa: V. Dương
Xế trưa ngồi nghe lành lạnh
Cơn mưa qua dốc phố buồn
Trên đồi gió xô hiu quạnh
Mây choàng qua tháp cổ chuông
Còi xe ai dừng cuối phố
Lặng thinh cứ ngỡ - em về
Thềm rêu dấu chân nhánh trổ
Bức tranh vẽ tình chưa khô
Gỗ thông với giường nệm cũ
Tỏa hương mồ hôi thân quen
Hơi thở mù sương ngái ngủ
Rối lệch chỗ nằm - ho hen
Trưa nay cao nguyên gió lộng
Người phu đánh ngựa về nhà
Trong lòng vẫn còn chỗ trống
Chở mưa - mỏi mắt - người xa.
Thơ: Nguyễn Tấn On .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/con-mua-pho-nui-404562.html