Trịnh Thu Vinh (giữa) giành HCV, Nguyễn Thùy Trang (trái) giành HCB và HCĐ thuộc về VĐV của Malaysia ở nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Với sự bùng nổ ở hàng loạt các bộ môn thế mạnh, đoàn Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu thành công nhất kể từ khi Đại hội khởi tranh với việc giành tới 16 huy chương vàng chỉ trong vòng 24 giờ. Cơn mưa vàng này đến từ sự tỏa sáng đồng loạt của các đội tuyển rowing, vật, bắn súng, pencak silat, Muay, đấu kiếm, bóng ném nữ và cử tạ.
Thành tích ấn tượng này đã nâng tổng số huy chương vàng của đoàn lên con số 64, củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương, kiên trì bám đuổi hai đoàn dẫn đầu là Thái Lan với 182 huy chương vàng và Indonesia với 72 huy chương vàng.
Tuy nhiên, giữa không khí hân hoan của cơn mưa vàng ấy, người hâm mộ vẫn không khỏi chạnh lòng trước cái kết đầy oan nghiệt của đội tuyển bóng đá nữ, khi giấc mơ bảo vệ ngôi hậu bị tước đoạt bởi những tiếng còi gây tranh cãi.
Sự thăng hoa của các "mỏ vàng"
Tâm điểm của ngày thi đấu rực rỡ này chính là màn trình diễn siêu hạng của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người đã chính thức đi vào lịch sử bắn súng Việt Nam như một huyền thoại mới. Tại trường bắn SEA Games 33, Thu Vinh đã thể hiện phong độ hủy diệt khi liên tiếp mang về hai tấm huy chương vàng quý giá ở nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ. Cú đúp vàng trong ngày hôm nay đã nâng tổng thành tích của cô tại kỳ đại hội này lên con số 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
Với chiến tích này, cô gái vàng của bắn súng Việt Nam đã chính thức xô đổ kỷ lục cũ của đàn anh Ngô Hữu Vượng thiết lập năm 2009, trở thành vận động viên bắn súng thành công nhất trong một kỳ SEA Games. Sự lạnh lùng, chính xác và bản lĩnh thép của Thu Vinh không chỉ mang về vinh quang mà còn khẳng định vị thế số một của bắn súng Việt Nam tại đấu trường khu vực.
Không chịu thua kém, đội tuyển đua thuyền rowing cũng đã có một ngày thi đấu mãn nhãn để khép lại hành trình của mình một cách trọn vẹn nhất. Các tay chèo Việt Nam đã liên tiếp về nhất ở ba nội dung: thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ của bộ đôi Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú, và thuyền 4 nữ hạng nặng của các cô gái vàng Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.
Những chiến thắng thuyết phục này, cộng với tấm huy chương vàng trước đó của đội thuyền 4 người nữ hạng nhẹ, đã giúp rowing Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đoàn.
Cùng chung niềm vui chiến thắng là các đô vật và võ sĩ, những người đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Việt Nam ở các môn đối kháng. Đội tuyển vật đã có một ngày ra quân đại thắng với ba tấm huy chương vàng của Nguyễn Công Mạnh hạng cân 77kg nam, Nghiêm Đình Hiếu hạng cân 87kg nam cổ điển và Nguyễn Minh Hiếu hạng cân 97kg nam.
Những chiến thắng trên thảm đấu đã tái khẳng định vị thế của vật Việt Nam như một "mỏ vàng" không thể cạn, đồng thời tạo đà tâm lý hưng phấn để hướng tới mục tiêu 5 đến 6 huy chương vàng khi các nội dung thi đấu còn kéo dài đến ngày 19.12. Tương tự, đội tuyển Pencak Silat cũng hoàn thành nhiệm vụ trên đất Thái với hai huy chương vàng của Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến, cùng những tấm huy chương bạc đầy nỗ lực, khép lại một kỳ đại hội thành công.
Bóng ném nữ cũng góp công vào ngày vui khi đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết để giành huy chương vàng. Thế nhưng bóng đá nữ lại để lại cảm giác tiếc nuối.
Tiếng còi khó hiểu cướp mất vinh quang
Quả thực, thất bại của đội tuyển bóng đá nữ trong trận chung kết gặp Philippines lại để lại một nốt trầm đầy uất nghẹn. Không phải vì các cầu thủ thi đấu kém mà vì sai lầm của trọng tài và kém may mắn đã khiến các cô gái kim cương của chúng ta phải nhận bạc.
Đỉnh điểm của sự bất công diễn ra ở phút thứ 29 của trận đấu, khi Ngân Thị Vạn Sự có pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Nguyễn Thị Bích Thùy, với bản năng sát thủ, đã di chuyển thông minh vào giữa cặp trung vệ đối phương và thực hiện cú đánh đầu đập đất hiểm hóc, làm tung lưới Philippines. Đó là một pha phối hợp hoàn hảo, một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi Bích Thùy vừa ăn mừng cùng đồng đội, tiếng còi của trọng tài chính Rebecca Anne Durcau vang lên, và lá cờ của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã căng lên báo lỗi việt vị. Sự ngỡ ngàng và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Việt Nam.
Pha quay chậm sau đó cho thấy đó là một sai lầm sơ đẳng và khó chấp nhận của tổ trọng tài, khi Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đối phương. Bàn thắng bị đánh cắp ấy không chỉ tước đi lợi thế dẫn bàn mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của toàn đội
Dù đã chiến đấu kiên cường trong suốt thời gian còn lại và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi, nhưng định mệnh đã không mỉm cười với các cô gái Việt Nam lần thứ hai. Thất bại 5-6 trên chấm 11m là một cái kết nghiệt ngã cho những nỗ lực không biết mệt mỏi.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể có chiếc HCV thứ 5 liên tiếp vì sai sót khó hiểu của tổ trọng tài. Những giọt nước mắt tức tưởi của đội tuyển bóng đá nữ sẽ còn ám ảnh người hâm mộ. Hy vọng ngày mai, các cầu thủ nam đội U22 sẽ giành HCV để an ủi cho nỗi buồn của các cầu thủ nữ.
Bùi Tú