Từ sáng sớm, Trung tá QNCN Phan Văn Thắm, cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn phụ trách tại “Khu ký túc xá vùng biên”, đã đánh thức các con để ăn sáng, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Một số thầy giáo của Trường THCS Môn Sơn cũng đã có mặt để cùng bộ đội đưa học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định. Em Ngân Văn Trọng cùng các bạn khác cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ liên quan. “Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của “bố Thắm” và thầy, cô giáo, em đã nỗ lực ôn tập. Em sẽ cố gắng làm bài tốt để tiếp tục được học lên cao hơn”, Trọng chia sẻ.
Những “người bố” Biên phòng chuẩn bị đưa học sinh Đan Lai đến điểm thi.
Trung tá QNCN Phan Văn Thắm, cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn, người trực tiếp phụ trách chăm lo cho 75 em học sinh tại Khu Ký túc xá vùng biên, vừa lo cho các con từ chiếc áo, mũ bảo hiểm, vừa ân cần dặn dò: “Các con cứ bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình. Không được chủ quan nhưng cũng đừng quá áp lực. Các bố và thầy cô luôn ở bên cạnh để hỗ trợ các con”. Nhiều năm gắn bó với học sinh vùng biên, Trung tá QNCN Phan Văn Thắm hiểu rõ hành trình đến trường của những đứa trẻ người Đan Lai gian nan như thế nào. Phần lớn các em sinh ra trong điều kiện khó khăn, nhà ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, xa trường học, giao thông đi lại cách trở. Có em từng đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. “Các em ở đây đều xem cán bộ Biên phòng như người thân trong gia đình. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành, chúng tôi đều cố gắng chăm lo chu đáo. Hôm nay nhìn các con bước vào kỳ thi chuyển cấp, ai cũng vừa lo vừa kỳ vọng”, Trung tá QNCN Phan Văn Thắm chia sẻ.
Các thầy giáo cũng đồng hành cùng bộ đội hỗ trợ học trò Đan Lai bước vào kỳ thi quan trọng.
Tại điểm thi, hình ảnh những cán bộ mang quân hàm xanh tận tình đưa học sinh đến tận cổng trường thu hút sự chú ý, xúc động của nhiều phụ huynh. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn nhưng nhờ được sự quan tâm của bộ đội, thầy, cô giáo, không ít học sinh người Đan Lai vẫn nỗ lực vươn lên. Trong thời gian qua, các cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn thường xuyên phối hợp với giáo viên quản lý giờ giấc học tập, động viên tinh thần để các em yên tâm ôn luyện. Khi tiếng trống báo hiệu giờ thi bắt đầu, 6 học sinh người Đan Lai đã nhanh chóng bước vào phòng thi. Bên ngoài cổng trường, cán bộ Biên phòng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trung tá Phan Văn Thắm cho biết, đơn vị đã chuẩn bị phương án hỗ trợ đầy đủ để các em yên tâm dự thi, từ phương tiện đưa đón đến ăn uống. “Điều chúng tôi mong muốn nhất là các con có cơ hội tiếp tục học lên cao hơn. Chỉ có học tập mới giúp các em thay đổi cuộc sống, góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển”, Trung tá QNCN Phan Văn Thắm nói.
Trung tá QNCN Phan Văn Thắm đưa “con nuôi” người Đan Lai đến điểm thi.
Những năm qua, đồng bào Đan Lai sinh sống chủ yếu ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc duy trì sĩ số học sinh đến trường luôn là trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Chính vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng học sinh vùng biên như hỗ trợ nơi ăn ở, sách vở, quần áo, tổ chức phụ đạo học tập và chăm lo đời sống tinh thần cho các em. Khu “Ký túc xá vùng biên” không chỉ là nơi ở mà còn trở thành mái nhà chung ấm áp đối với nhiều học sinh. Nhiều em từ chỗ rụt rè, ngại giao tiếp nay đã mạnh dạn hơn, có ước mơ và quyết tâm theo đuổi con chữ. Có em mong muốn trở thành giáo viên để quay về dạy học cho trẻ em bản làng; có em ước mơ trở thành chiến sĩ Biên phòng để tiếp nối những người đã giúp đỡ mình.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè nơi miền biên viễn, hình ảnh những cán bộ Biên phòng tận tình chăm lo cho các học sinh người Đan Lai khiến nhiều người xúc động. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng mà còn tiếp thêm động lực để những đứa trẻ nơi đại ngàn bền bỉ theo đuổi ước mơ học tập, viết tiếp tương lai của mình.
HIẾU AN