Lên sóng những tập đầu tiên, Còn ra thể thống gì nữa? nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ đề tài xuyên không độc đáo và những màn "tấu hề" cực mạnh của cặp đôi bạo quân - yêu phi. Tuy nhiên, thay vì đổ dồn sự chú ý cho màn hóa thân "yêu phi" Dữu Vãn Âm đầy thuyết phục của Vương Sở Nhiên hay những màn tương tác tinh nghịch của Thừa Lỗi, khán giả lại dành sự thích thú đặc biệt cho nhân vật Đoan vương - Hạ Hầu Bạc.
Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim nằm ở tình huống oái oăm: cả "yêu phi" Dữu Vãn Âm, "bạo quân" Hạ Hầu Đạm và "nữ chính tiểu thuyết gốc" Tạ Vĩnh Nhi đều là người hiện đại xuyên không. Họ nắm giữ "bàn tay vàng" là biết trước toàn bộ cốt truyện, hiểu rõ từng đường đi nước bước của các nhân vật. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi.
Dù "biết trước đề", nhưng cả ba đều bị "nam chính nguyên tác" là Đoan vương Hạ Hầu Bạc "đánh" cho tơi tả trong những diễn biến mới nhất. Từ việc triệt hạ mưu sĩ của bệ hạ đến việc dàn dựng vụ hỏa hoạn và âm thầm thu thập bằng chứng về nét chữ để vạch trần Dữu Vãn Âm, Hạ Hầu Bạc cho thấy sự thâm hiểm và trí tuệ vượt trội.
Trên các diễn đàn phim ảnh, bên cạnh những lời khen cho nhan sắc bùng nổ của Vương Sở Nhiên, phần lớn bình luận đều xoay quanh sự bá đạo của Đoan vương. Nhiều khán giả không khỏi hài hước thốt lên trước "visual nam chính" đẳng cấp của nhân vật này.
"Với người chưa đọc truyện thì tui siêu mong chờ tuyến của nam phụ. Làm sao mà không biết gì mà vào phòng thi vẫn dập được tơi tả ba tên đã biết trước đề vậy trời."
"Hạ Hầu Bạc trong truyện thật sự là thần đấy. Đỉnh cao trí tuệ tâm cơ. Nam chính của truyện cơ mà."
"Tui cũng thắc mắc, Hạ Hầu Đạm thì xuyên khi còn nhỏ thì thôi đi, 2 bà nữ xuyên khi biết cốt truyện rồi, đáng lẽ phải biết đường đi nước bước của Hạ Hầu Bạc chứ."
Sức hút của Hạ Hầu Bạc đến từ việc nhân vật này dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của kịch bản gốc. Vãn Âm bấy giờ mới nhận ra toàn bộ mưu tính của Đoan vương không còn bám sát những gì nàng đã đọc. Sự nhạy bén của một "nam chính nguyên bản" đối đầu với những "linh hồn hiện đại" tạo nên một thế trận cân não đầy kịch tính.
Việc một nhân vật "người cổ đại" có thể xoay dàn "người xuyên không" như chong chóng khiến khán giả vừa lo lắng cho số phận của cặp đôi chính, vừa phấn khích chờ đợi những chiêu trò tiếp theo của Đoan vương. Liệu trí tuệ hiện đại có thắng nổi tâm cơ của một bậc đế vương thực thụ trong những diễn biến tiếp theo của siêu phẩm cổ trang tháng 2 "Còn ra thể thống gì nữa?".
Khánh Quỳnh - CTV