Săn kho báu đồ cũ
Du khách mua sắm các sản phẩm tại chợ đồ cũ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc năm 2025. Ảnh: Xinhua
Bà Zhang Qiuling, chủ một cửa hàng đồ trang sức đã qua sử dụng trong khu chợ chia sẻ với hãng thông tấn Tân Hoa xã (Trung Quốc): “Số lượng khách trẻ tăng lên qua từng năm, và thời gian gần đây, chúng tôi đón nhiều du khách nước ngoài hơn hẳn”.
Cửa hàng của bà chỉ là một mảnh ghép trong xu hướng rộng lớn hơn, đang biến khu chợ truyền thống này thành điểm đến “gây sốt” trên mạng xã hội, với lưu lượng người qua lại mỗi ngày có thời điểm vượt mốc 20.000 lượt.
Từng gắn liền với hình ảnh “tiết kiệm”, mua sắm đồ đã qua sử dụng ở Trung Quốc nay khoác lên mình diện mạo mới, trở thành xu hướng, lối sống thân thiện với môi trường của thế hệ trẻ.
Giữa lòng Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền Đông Trung Quốc, một cửa hàng hình tròn cao ba tầng do nền tảng giao dịch đồ cũ lớn nhất Trung Quốc - Xianyu vận hành đang dần trở thành “điểm hẹn cuối tuần” của người dân địa phương.
Với cô Wang, người sống tại Nam Kinh, nơi đây không đơn thuần là cửa hàng, mà còn là “lớp học thứ hai” của cô con gái 8 tuổi. Cô Wang chia sẻ: “Đây là môi trường lý tưởng để làm quen với tiêu dùng xanh và những khái niệm cơ bản của quản lý tiền bạc”. Từ khi mở cửa đầu năm nay, cửa hàng mỗi tháng tiếp nhận trung bình khoảng 5.000 món đồ ký gửi, và có tới 70% được bán hết ngay trong tháng.
Sự kết hợp độc đáo giữa giá cả phải chăng và cảm giác hồi hộp của một “món hời bất ngờ” đã thu hút nhiều khách hàng đến với những chợ đồ cũ.
Ở Vũ Hán, một robot hút bụi đã qua chỉnh sửa được “chốt đơn” trong buổi livestream với giá 599 nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng), chưa bằng 20% giá bán ban đầu.
Với anh Liu, một doanh nhân khởi nghiệp tại Trùng Khánh, chợ đồ cũ trở thành phao cứu sinh. Nhờ mua các thiết bị bếp đã qua sử dụng nhưng còn chất lượng cao, anh cắt giảm hơn 50% chi phí ban đầu cho nhà hàng đồ nướng mới mở, so với phương án mua đồ mới.
Một blogger thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) – anh Zhang Junyi, chuyên rong ruổi khắp đất nước để ghé thăm các khu chợ đồ cũ, chia sẻ: “Niềm vui nằm ở sự hiếm có”. Ngôi nhà của Zhang Junyi được trang trí bằng những “chiến lợi phẩm” từ các cuộc đi săn ở chợ đồ cũ, gồm các tác phẩm điêu khắc và những chiếc ghế gỗ cũ, mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện.
Cơn sốt đồ cũ và nền kinh tế tuần hoàn
Năm 2024, tổng giá trị giao dịch thị trường hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc đạt 1,69 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 năm qua, lĩnh vực này duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm ở mức 12%.
Vũ Hán - thành phố thí điểm quốc gia về lưu thông hàng đã qua sử dụng - là minh chứng rõ nét cho quy mô này. Chỉ trong 10 tháng đầu năm, chợ đồ cũ Jinkai của thành phố ghi nhận hơn 130.000 đơn hàng, trong khi một khu chợ chuyên kinh doanh đồ bếp đã qua sử dụng được dự báo sẽ đạt doanh thu hằng năm vượt 100 triệu nhân dân tệ.
Dù đà tăng trưởng nhanh cũng kéo theo không ít thách thức, chính quyền địa phương đang chủ động định hướng ngành này phát triển theo hướng chuẩn hóa hơn, lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.
Ông He Yadong, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, nhận định: “Thị trường đồ đã qua sử dụng đang chuyển mình rõ rệt, khi nhiều khu chợ truyền thống được ‘hồi sinh’”. Theo ông, bước đi tiếp theo của các mô hình thí điểm cấp quốc gia là tập trung phát triển những hình thức mới.
Ông Chang Dalei tại Hiệp hội Giao dịch Hàng hóa Tái sử dụng Trung Quốc, nhận định rằng việc tích hợp công nghệ số kết hợp với lan tỏa sâu rộng của thói quen tiêu dùng xanh sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Với những người trẻ tại Trùng Khánh và Nam Kinh, “kinh tế tuần hoàn” không còn chỉ là một thuật ngữ mà đó là sự háo hức khi tìm được chiếc đồng hồ cổ sản xuất năm 1994 trùng năm sinh của họ, hay thỏa mãn khi trao cho chiếc tủ lạnh cũ “cuộc đời thứ hai”.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc