Con thú dữ đột nhập vào ngôi làng, người dân hoảng loạn khi phát hiện

Con thú dữ đột nhập vào ngôi làng, người dân hoảng loạn khi phát hiện
3 ngày trướcBài gốc
Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2025, ông Ronnarat Sirimakorn – Giám đốc Vườn quốc gia Tat Mok – đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ người dân địa phương tại tiểu khu Huai Yai, tỉnh Phetchabun, Thái Lan. Một con gấu đen hoang dã bất ngờ xuất hiện và đi lang thang vào khu dân cư lúc 2 giờ sáng. Hình ảnh của con vật được ghi lại rõ nét qua camera giám sát mà dân làng lắp đặt gần khu vực ven rừng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ông Sompong Thongnunui – Quận trưởng Phetchabun – đã chỉ đạo khẩn cấp cho lực lượng cảnh sát thuộc Đồn Ban Khok cùng phối hợp với các đơn vị kiểm lâm để lần theo dấu vết con gấu. Địa điểm khả nghi được xác định là một khu rừng ven kênh, nằm sát Làng số 2, thuộc tiểu khu Huai Yai. Để đảm bảo an toàn và tránh nguy hiểm cho người dân, lực lượng chức năng đã lập tức liên lạc với đội chuyên bắn thuốc mê đến từ Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia số 11, tỉnh Phitsanulok. Cùng lúc đó, loa phát thanh của làng cũng phát đi thông báo yêu cầu dân làng đang vui chơi lễ hội Songkran nhanh chóng trở về nhà, đóng cửa và tránh ra ngoài.
Phải đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, đội kiểm lâm mới đến hiện trường. Tuy nhiên, khi họ đang triển khai vây bắt thì bất ngờ con gấu bị kích động và bỏ chạy thẳng vào khu dân cư, gây ra một phen náo loạn. Người dân vừa chạy vừa hét, cố tìm nơi ẩn nấp. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã bắn trúng con gấu bằng thuốc mê, kết thúc màn truy bắt căng thẳng.
Ông Ronnarat cho biết, con gấu là cá thể đực trưởng thành, nặng khoảng 100kg. Nguyên nhân khiến nó rời khỏi môi trường sống tự nhiên được cho là vì vùng rừng Phu Khieo – khu vực giáp ranh với Vườn quốc gia Tat Mok – đang bị thu hẹp bởi tình trạng xâm lấn đất rừng. Mặc dù nơi đây vẫn còn hệ sinh thái đa dạng, nhưng thiếu vắng các loài thú săn mồi như hổ, sư tử, khiến số lượng động vật ăn cỏ gia tăng nhanh chóng. Áp lực cạnh tranh thức ăn ngày càng gay gắt khiến con gấu buộc phải mạo hiểm đi tìm nguồn lương thực mới.
Ngoài ra, thời điểm này cũng trùng với mùa thu hoạch ngô của người dân, và bắp ngô đã vào lõi – một món khoái khẩu của gấu. Trong lúc lang thang tìm ăn, gấu bị đàn chó trong làng phát hiện và sủa inh ỏi, khiến nó hoảng sợ và lạc đường chạy sâu vào khu dân cư.
Anh Jakkraphon Phutklong, 32 tuổi, sống gần khu vực kênh đào, kể lại khoảnh khắc hãi hùng: “Khoảng 2 giờ sáng, tôi đang nằm võng thì nghe chó sủa dữ dội gần nhà. Tôi định ra xem nhưng sợ quá nên nằm im. Đến sáng thì cảnh sát báo tin có gấu đột nhập. Tôi đưa họ tới nơi tôi nghi là nó đang ẩn nấp. Khi các sĩ quan chuẩn bị hành động thì bất ngờ gấu lao ra chạy thẳng vào làng".
Một nhân chứng khác, bà Suphi Thongchai, 64 tuổi, cũng không giấu nổi sự kinh hoàng. Bà kể lại rằng đang trông cháu và chơi lễ hội Songkran thì được trưởng làng thông báo tắt nhạc, về nhà ngay lập tức. “Tôi vừa quay lưng thì thấy con gấu to tướng lao thẳng về phía mình. Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng nó vẫn bám sát. May mà tôi kịp nhảy lên cái bàn bên đường, nó chạy lướt qua luôn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình phải chạy trốn gấu như thế!”.
Sau khi bị bắn thuốc mê, con gấu được đưa về Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabeo-Huai Yai. Các kiểm lâm viên xác nhận tình trạng sức khỏe của gấu hoàn toàn ổn định, không có chấn thương. Sau khi hồi phục, nó đã tự mình trở lại rừng sâu, dưới sự giám sát kín đáo của các cán bộ bảo tồn.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/con-thu-du-dot-nhap-vao-ngoi-lang-nguoi-dan-hoang-loan-khi-phat-hien-202504161449291554.html