Theo thông tin chính thức, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 2/5, ở Mexicali, Mexico. Nguyên nhân tử vong là do say nắng, được xác nhận bởi kết quả khám nghiệm tử thi do Cơ quan Pháp y (SEMEFO) thực hiện.
Vụ việc thương tâm xảy ra ở khu phố La Rioja. Theo thông tin ban đầu, mẹ của Vicente trở về nhà ngay trước nửa đêm 1/5 sau khi tham dự một cuộc họp.
Cậu bé Vicente 3 tuổi được tìm thấy đã tử vong trong chiếc xe hơi ở Mexico. Nguồn: Newsflash
Vừa đến nơi, cô vào nhà và đi tắm, không hề hay biết đứa trẻ vẫn đang ngủ trong xe. Vài giờ sau, khi thấy con trai mất tích, người phụ nữ phát hiện đứa trẻ bất tỉnh trong xe và liền cầu cứu.
Các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa đã đến hiện trường và xác nhận rằng đứa trẻ đã không còn dấu hiệu sự sống.
Giám đốc SEMEFO, César González Vaca, cho biết nhiệt độ ngoài trời hôm đó dao động từ 25 đến 35 độ, nhưng bên trong xe có thể lên tới hơn 45 độ.
Nạn nhân vị thành niên, được xác định là Vicente, bị bỏng độ một ở đùi và cẳng tay do tiếp xúc lâu với nhiệt.
"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé qua đời vào khoảng 9h đến 10h sáng", vị quan chức này cho biết.
Hơn nữa, ông lưu ý rằng đứa trẻ không có dấu hiệu bạo lực và cân nặng cũng như chiều cao của trẻ phù hợp với độ tuổi.
Thi thể được cha của cậu bé nhận dạng, người này cho biết ông không có mặt ở thành phố vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Người mẹ hiện vẫn đang bị giam giữ và thuộc quyền quản lý của Văn phòng Tổng chưởng lý bang Baja California trong khi cuộc điều tra về khả năng bỏ bê trẻ em đang được tiến hành.
Mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy người phụ nữ được cho là đã đến trong tình trạng say xỉn, nhưng thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận bởi các nhà chức trách.
Phương Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/con-trai-3-tuoi-tu-vong-trong-xe-o-to-nguoi-me-bi-bat-204260505094247296.htm